Tập huấn giả lập trường hợp mất thắng khi đổ đèo. Lần này kỹ thuật cao hơn, hai xe kẹp một xe dìu xuống đèo.
2b sợ nhất thằng này, còn 4b em kệ mịa nó luôn. Mày chen được thì chen, còn vượt thì chấp cho vượt!
có lần em đi chùa ở quận 9 , đang chờ đèn đỏ thì thằng xe bus tông 1 cái bể đít xe em , hú hồn may mà người không sao , đường thì vắng tanh lúc 2h trưa , hỏi nó thì nó kêu là mất thắng , mà người dân xung quanh thì họ kêu là nó chạy nhanh xong tới gần xe em nó thắng lại không kịp nên mới tông em , từ đó giờ em cứ sợ sợ , dừng đèn đỏ toàn nhìn coi có thằng bus nào sau đít không
Vụ thắng là em thấy nhiều rồi. Lần ghê gớm nhất là ngay ngã ba gần bệnh viện Gia Định, nguyên một đống xe 2b, 4b kẹt cứng ngắt. 1 chú bus lao ầm ầm từ hướng Bình Thạnh đến, nó hoàn toàn không thắng mà để đến sát chiếc 2b đầu tiên nó mới thắng lại. Em tưởng tượng chỉ 1s nữa thôi thì không dưới chục người bỏ mạng dưới tay thằng này rồi (trong đó có cả em nữa).
Bây giờ thì anh buýt còn nổi hơn cả anh Ben,về cả độ láo và độ ác!không biết giảm tải được bao nhiêu chứ mấy anh thích đâu bang đó,tai nạn thì triền miên gieo rắc kinh hoàng cho người dân thôi.