Thật ra ác cảm với xe bus cũng có nhiều nên tựa đề các bác cho là nhạy cảm với thời cuộc này. Nhưng tựa đề em đặt không có mục đích gì ngoài việc em muốn nói xe bus bao giờ mới thân thiện với người dân, bao giờ mới phát huy hết hiệu quả, bao giờ mới không sảy ra va chạm với xe máy, bao giờ cho đến bao giờ. . . ?
Ác cảm thì em có đó.
Chuyện là có lần lâu rồi buồn buồn bồng con nhỏ 2 tuổi đi Công viên 23-9 chơi. Đường xa, nắng nôi nên thử xe bus cho đỡ nắng bé với đi cho biết xe bus
Em đánh giá tốt ở khâu xe mới, nhân viên tận tình, dắt dìu người già lên, xuống xe ok luôn. Và đó hên là lượt về. Còn lượt đi thì... Chuyến đi sẽ không là ác mộng nếu như không có chuyện vừa lên xe, chưa kịp đặt đít xuống thì hỡi ôi, bác í đã đạp ga sát ván. Em bồng bé mà chới với xém té. Em ngồi gồng mình ôm bé. Từ đường Hoàng Sa đến công viên thì bao nhiêu xe máy, xe hơi em đếm được đều dạt vô lề, lên bờ xuống ruộng với tiếng còi của anh í. Mịa ơi chạy cho kịp giờ mở cửa ngục hay gì í. Biết rằng ngồi xe bự thì ngon rồi. Nhưng tính mạng mấy xe bé bé phía trước thì sao? ? ? . say gút bai. 1 lần và mãi mãi .
Ác cảm thì em có đó.
Chuyện là có lần lâu rồi buồn buồn bồng con nhỏ 2 tuổi đi Công viên 23-9 chơi. Đường xa, nắng nôi nên thử xe bus cho đỡ nắng bé với đi cho biết xe bus
Chỉnh sửa cuối: