Hạng D
22/8/13
1.234
2.015
113
Nói thiệt là em mà đi 2b, em chạy rà rà vô cái vũng nước cho khỏi có thằng nào lao vào té nước. Em méo tin cái xã hội này nữa, tự bảo vệ mình trước thôi.
 
Tập Lái
14/3/16
17
20
3
31
Gò Vấp
dtlx.edu.vn
Xe 2b đi kiểu đó thì bị té nước cũng chả oan? Khi thấy vũng nước (không có sâu) thì dạt hết ra ngoài cướp đường tạo khoảng trống cho nó phi qua thì kêu ca gì? Đi đường khi gặp mưa đường chỉ ngập >20cm là 2b dạt hết ra làn giữa đường, làn sát lề trống trơn bắt buộc 4b phải đi vào làn đó thì tế nước phải chịu thôi
cho phép tui hét vào mặt bác 3 chữ :" thần kinh à?"
Xe máy chứ có phải xe ô tô đâu mà cách được nước tạt lên người. Trong những hố nước đó nào là ổ gà, là đinh, là đá... xe ô tô cùng lắm là tưng cái thôi, còn thằng xé máy có thể té cắm đầu, xịt lốp, nước vào máy, ..v.v
Lần sau nhớ đưa cái não ra trước cái mỏ nha!
 
  • Like
Reactions: anhtuanpro
Tập Lái
15/8/16
4
0
1
43
Xe buýt thì làm gì có văn hoá bạn ơi ( xin lỗi những tài xế xe buýt chân chính nhé, chứ 10 xe thì thấy hết 9 xe ko có văn hoá rồi)
 
Hạng B2
27/6/11
416
3.170
93
HCMC
Xe 2b đi kiểu đó thì bị té nước cũng chả oan? Khi thấy vũng nước (không có sâu) thì dạt hết ra ngoài cướp đường tạo khoảng trống cho nó phi qua thì kêu ca gì? Đi đường khi gặp mưa đường chỉ ngập >20cm là 2b dạt hết ra làn giữa đường, làn sát lề trống trơn bắt buộc 4b phải đi vào làn đó thì tế nước phải chịu thôi

Mình hỏi thật, cảm giác của anh khi chạy vũng nước ở SG như thế nào, tất nhiên đi bằng 2b?
 
  • Like
Reactions: anhtuanpro
Hạng D
19/11/15
1.083
3.286
113
Thằng buýt này, 2 thằng cont trên cao tốc LT-DG, chưa thấy cảnh nó bị lôi đầu xuống đập chưa vui. Mấy thằng này phải để xã hội dạy dỗ mới nên người.
 
Hạng D
18/2/10
3.164
2.957
113
Tiêu đề của bác chủ có gì đó sai sai, có thằng xe buýt nào chạy có văn hóa đâu bác chỉ dùm em coi ?

"Xe buýt 53M-7499, tuyến 613, chạy xe mất nhân tính" thì nghe đúng hơn chút
 
  • Like
Reactions: nta139
Hạng B2
27/1/16
101
91
28
49
Cũng khó cho xe bus nhĩ. Tới vũng nước chắc phải đứng chờ cho 2b đi hết rồi rón rén chạy qua