Chia buồn cùng bác. Kinh nghiệm của e là khi gặp xe bú là nhường cho nó vượt, xe ben cũng nhường luôn, mình chạy trước nó mà có thắng thì cũng thắng từ từ chứ thắng gấp thì nó làm cái rầm vào đít mình thì chết.
Bọn ...hó này nó quen thói chạy ầu thôi Bác ơi. Em cũng bị nó cho 1 phát ở ngã 4 NTMK - CMT8, móp vè trên bánh trước bên phụ, đường kẹt xe em đứng im mà nó cứ chen lên đội nghiêng hẳn xe em lên, sau em cũng chặn đầu nó được nó cũng xin xỏ và vì đường đông quá nên cũng bỏ qua luôn. Chỉ khổ những người đi 2b gặp bọn này thôi.
E sẽ không đi xe bus nếu còn cái kiểu chạy ầu và bấm kèn liên tục trên đường. Ra đường cứ thấy bọn này là thấy ghét rồi. 10 thằng Bus thì hết 9 thằng chạy xe như vậy. Em chửi cả đám ngồi trên nữa kìa ( không phải ngồi trên xe nha các Bác).
E sẽ không đi xe bus nếu còn cái kiểu chạy ầu và bấm kèn liên tục trên đường. Ra đường cứ thấy bọn này là thấy ghét rồi. 10 thằng Bus thì hết 9 thằng chạy xe như vậy. Em chửi cả đám ngồi trên nữa kìa ( không phải ngồi trên xe nha các Bác).
Em căm thù nhất là lũ buýt, gặp nó sau đít thì em càng chạy chậm, kệ cha nó, đường em em đi chả việc gì phải nhường, đó là lúc em đang chạy xe máy. Lúc nào em chạy xe hơi cũng vậy, ghét, gây nguy hiểm cho biết bao người.
Ra xa lộ thì xe ben, xe công em cũng ghét, nhưng mà tự động nhường tụi này, chơi không lại
Ra xa lộ thì xe ben, xe công em cũng ghét, nhưng mà tự động nhường tụi này, chơi không lại
Hôm 30/4 em đi qua TP Biên Hòa thì gặp chiếc xe bus biển tp nó cũng vượt xe em y như trường hợp của Bác vậy nhưng ko quẹt xe em thôi , vượt xong thằng lơ xe bus còn quay đầu lại chửi em nữa chứ
, xe đông nên ko đuổi theo nó được ... đến giờ ra đường gặp xe bus là thấy phát ghét