Cái này ở quê e! Trong SG này thì xe buýt là hung thần chứ ở quê e thì mấy anh, chị, cô chú đi xe máy mới là VIP. Đường làng là của họ, muốn đi là đi, đang nhìn bên phải đột ngột rẽ trái...quangly nói:Con cưng của các tp gây nạn đây, đố “thằng” nào dám xử được…???
http://quangnam.dangkiem.com/phu-yen-lien-tiep-3-vu-tai-nan-thuong-tam-3-nguoi-chet/
1 chân còn gác ngược nữa bác nhỉCUMINV12 nói:21h là trễ gòi,mời bác 20h sang đường Trường Chinh coi xe ben đua tốc độ,qua ngã tư không biết nhấp thắng là gì,tốc độ không dưới 70 cây chuối giờ đâu,nhìn nó chạy mà em thất kinh,ước gì có khẩu B40 em nã cho banh xe.Còn bus hả,em toàn né nó cho lành,tài xế một tay đánh lái, một tay hút thuốc,cái miệng thì nói chuyện với con tiếp viên,em đi xe bus nhiều lần để ý thấy vậy,mới đặt một chân lên cửa xe là nó đã chạy,chạy như phía trước nó là bầu trời bao la vậy.MU_CEO nói:em thì thấy cỡ 21h là bắt đầu bão xe " ben " em thì ghét bọn này đi hơn cả ăn cướp
Chuyện dài muôn thưở. Nói sao cho hết đây mấy bác. Nhưn cái xe bus 68 đi về quận 8 nhà em. Mấy bác tài vui lắm, chạy từ tốn nữa. Thấy họ mà so với mấy bác tài số 150. Mấy bác thấy như 2 thái cực khác hẳn. Em thích đi 150 từ Tân Vạn - Chợ Lớn nhưng lái xe hơi là ghét nhất cách chạy của nó.
Chắc phải kiến nghị, xây cái dây cáp, cho nó treo lủng lẳng ở trên đầu. Cho 1 mình nó chạy thôi là yên tâm nhất.
Chắc phải kiến nghị, xây cái dây cáp, cho nó treo lủng lẳng ở trên đầu. Cho 1 mình nó chạy thôi là yên tâm nhất.
Chuẩn! Có khi vì được nhường đường mà anh í chạy lịch sự hơn. Riêng xe bus em còn cho vào diện ưu tiên đặc biệt vì đông người trên xe, hơn nữa vừa có tài, vừa có lơ và cả kiểm vé nữa, 3 thằng xúm lại thì mình chỉ có rối xương.beden nói:thấy mấy anh có dính vào dịch vụ là em tự đá xi nhan tấp vào trong mời mấy anh qua ...... phương án an toàn tối ưu

Chia buồn cùng bác chủ thớt.
Ở Việt nam mình thì: Nhất xe Ben, xe tải, xe container. Nhì là xe Bus. Ba là xe taxi.
Em đi xe 2B còn phải né, chạy chốn nó nữa nè.
Ở Việt nam mình thì: Nhất xe Ben, xe tải, xe container. Nhì là xe Bus. Ba là xe taxi.
Em đi xe 2B còn phải né, chạy chốn nó nữa nè.
4BVN nói:Chào các bác,
Không biết xe Bus về bến trễ giờ bị phạt bao nhiêu? mà nó chạy như ăn cướp, em đang đi trên đường Nguyễn Thị Định Q2, đoạn đường này cấm ô tô vượt nhau, em đang dừng đèn đỏ ở ngã ba chợ cây Soài thì đằng sau tên xe bus biển số 53S - 3826 lao lên vượt qua em và cạ vào hông bên trái xe em 1 cái rầm, hắn tăng tốc bỏ chạy luôn, em điên máu đạp ga đuổi theo, sau 500m em đã qua mặt nó, thắng xe ngay trước đầu xe của nó bắt nó xuống xe nói chuyện, nó năn nỉ em bảo là xe trễ giờ về bến sợ bị phạt nên chạy như vậy, em giận dễ sợ không biết nó bị phạt bao nhiêu nhưng nó gây tai nạn kiểu này thiệt hại còn lớn hơn nhiều. May cho nó là đường đông em dừng xe làm mọi người bị kẹt xe quá, đồng thời nó cũng năn nỉ xin lỗi quá nên em bỏ qua cho nó đi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bực mình, đúng là bọn chạy xe như ăn cướp.
Làm tuần sau em phải lên Ford sơn lại cái hông xe thiệt là phiền phức.
Theo quy định của TT QL&ĐH VTHKCC là xe về trễ không phạt, chỉ phạt khi xe về trễ không kịp quay đầu làm mất tài của chuyến sau thôi, nhưng do mấy HXT tự đẻ ra quy định nội bộ phạt về trễ vì sợ mấy nhà xe chạy trề trề đón khách làm các xe tài sau không có khách. Các bác có nhớ vụ xe buýt đổ dốc cầu Nhị Thiên Đuờng (Quận 8), đổ dốc nhanh quá hốt trọn hai cha con đi 2b không, cũng do vụ phạt về trễ này đó, cộng với 1 phần bác tài cũng ẩu, xe đó của HTX Quyết Tâm. Nói chung làm xe buýt phức tạo lắm, tài xế kể ra cũng tội nghiệp, nhiều khi thiếu tài phải làm liên tục cả hai ba tuần mới đuợc nghỉ, từ 4h sáng đến 21h khuya thì ai mà chịu nổi.
http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/2011/05/ly-do-xe-buyt-be-cua-gap-tap-vao-tram-don-khach/
có bài nói về xe "bết" nè.
có bài nói về xe "bết" nè.
Hiên nay tiền công lái 1 chuyến xe buýt loại lớn nhât, tuyến dài nhất ở SG là 28ngàn/chuyến, tiền phạt đi trể về sớm thì tính bằng phút. Tai nạn xảy ra thì tự đi tù 1 mình đi nhé!,,,,,,,,,,,,,,,, Không tiễn!kynguyen nói:Theo quy định của TT QL&ĐH VTHKCC là xe về trễ không phạt, chỉ phạt khi xe về trễ không kịp quay đầu làm mất tài của chuyến sau thôi, nhưng do mấy HXT tự đẻ ra quy định nội bộ phạt về trễ vì sợ mấy nhà xe chạy trề trề đón khách làm các xe tài sau không có khách. Các bác có nhớ vụ xe buýt đổ dốc cầu Nhị Thiên Đuờng (Quận 8), đổ dốc nhanh quá hốt trọn hai cha con đi 2b không, cũng do vụ phạt về trễ này đó, cộng với 1 phần bác tài cũng ẩu, xe đó của HTX Quyết Tâm. Nói chung làm xe buýt phức tạo lắm, tài xế kể ra cũng tội nghiệp, nhiều khi thiếu tài phải làm liên tục cả hai ba tuần mới đuợc nghỉ, từ 4h sáng đến 21h khuya thì ai mà chịu nổi.