Bọn xe bus thì cứ ra đường gặp nó là thấy bực, đường đông mà nó cứ kèn liên tục, có hôm em đi 2b nó chạy vào làn 2b tới sát ngã 4 sau xe em kèn liên tục( quanh em cũng có nhiều 2b), em ghét đèn xanh còn 8s em chạy từ từ rồi dừng m... lại cho tức chơi. Còn mà chạy 4b mà cứ kèn nhiều là em chạy chậm lại ngay, cứ đúng làn của mình mà đi, không kèn nữa thì em chạy nhanh, nó thích thì chui vào trong mà chạy (thấy nó chui vào trong là mình phải thủ).
Dụ xe bít này em cũng thấy có những điều dô lý như sau:
1. Do các bác nhà ta đặt các trạm dừng xe bít này quá gần nhau chỉ từ 100 - 300m/trạm, cho nên xe vừa tấp vô đón/trả khách xong chạy ra khoảng 100-300m lại tấp vô. Đây là những nguyên nhân chính làm kẹt xe. Sao không đặt các trạm cách nhau khoảng 500 - 700m/trạm sẽ ít làm rối loạn giao thông và giảm thời gian hành trình cho 1 chuyến xe?
2. Xe gì đâu mà xịt khói tùm lum, không lẽ mấy bác kiểm định và CSGT lại không thấy được à?
1. Do các bác nhà ta đặt các trạm dừng xe bít này quá gần nhau chỉ từ 100 - 300m/trạm, cho nên xe vừa tấp vô đón/trả khách xong chạy ra khoảng 100-300m lại tấp vô. Đây là những nguyên nhân chính làm kẹt xe. Sao không đặt các trạm cách nhau khoảng 500 - 700m/trạm sẽ ít làm rối loạn giao thông và giảm thời gian hành trình cho 1 chuyến xe?
2. Xe gì đâu mà xịt khói tùm lum, không lẽ mấy bác kiểm định và CSGT lại không thấy được à?
Mita nói:Bọn xe bus thì cứ ra đường gặp nó là thấy bực, đường đông mà nó cứ kèn liên tục, có hôm em đi 2b nó chạy vào làn 2b tới sát ngã 4 sau xe em kèn liên tục( quanh em cũng có nhiều 2b), em ghét đèn xanh còn 8s em chạy từ từ rồi dừng m... lại cho tức chơi. Còn mà chạy 4b mà cứ kèn nhiều là em chạy chậm lại ngay, cứ đúng làn của mình mà đi, không kèn nữa thì em chạy nhanh, nó thích thì chui vào trong mà chạy (thấy nó chui vào trong là mình phải thủ).

đi xe buýt thì em cạch tới già...lên xe...xuống xe xong là quần áo hôi rình.......hôm nào xui gặp mấy cô mấy chi đi chợ về mua cá hay mắm thì coi như ngày đó đi làm ko hiệu quả...........thua luôn...
....còn VH lái xe thì >80% toàn cùi bắp.........
....còn VH lái xe thì >80% toàn cùi bắp.........
em thì ở SG mà chưa bao giờ leo lên xe buýt, cứ nghĩ đến cảnh leo lên xe gặp 1 em xinh tươi mini zip đứng nắm dây đai an toàn trên xe. Đến khi đứng gần phát hiện hoi lách thì
bời vậy không bao giờ e đi xe buýt cả. Còn tài xế thì thôi em no comment



Đúng đấy các bácNGUYEN T nói:Các bác phải ngâm kíu sâu hơn về hệ thống,cách quản lý,kinh doanh......... liên quan đến xe buyt thì mới thấy được tại sao tài xế xe buýt lại chạy như vậy.
Theo em,đây là một trong rất rất nhiều hệ quả của cái gọi là 'Lỗi hệ thống" đấy ạ.
