Hạng F
20/1/10
5.847
7.374
113
www.viettranyen.com
Em nghe vài người nói xe đi rước dâu ko may mắn nhưng người ta nhờ thì cứ đi. Em chẳng thấy xui xẻo gì cả, chạy chán bán vẫn được giá.

Vậy còn xe chờ người quá cố thì sao các bác?:)
 
Hạng D
14/8/11
4.259
93.303
113
Nghĩa tử là nghĩ tận!!! Dù thế nào thì có người nhờ là nhà cháu chạy tuốt!!!!
16.gif

Hơn nữa, Ông bà còn dạy " sinh dữ tử lành " Mợ cứ vô tư chạy đi.... làm việc phước thì chả việc gì phải sợ!!!
 
Hạng D
6/11/07
2.412
6.807
113
Em cũng nghe đồn như vậy , cũng đã 2 lần cho mượn xe làm xe dâu rồi , 2 lần e thấy cũng có xui xui ( chắc cảm giác ) . Nhưng bạn bè anh em cần vẫn cứ đưa chứ k từ chối đc :D
 
Hạng D
14/6/12
1.607
96
48
53
Ma chay cưới hỏi gì, mà người thân nhờ đến mình chạy hết, chẳng hên xui gì!
 
Hạng D
29/1/12
1.930
575
113
Chở cô dâu hay gì thì em không biết, chứ mà chở bà đẻ (Mẹ đẻ em bé xong chở từ bệnh viện về) thì xui lắm đó các bác ạ - trừ phi chở vợ và con :(
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
31/12/12
638
884
93
Kiêng gì ...
Mợ giúp người ta, mợ có khi còn đc người quá cố phù hộ cho tai qua nạn khỏi.
Chả việc gì mà ko làm hết.
 
Hạng C
28/2/13
608
16
0
NắngSG nói:
Em nghe vài người nói xe đi rước dâu ko may mắn nhưng người ta nhờ thì cứ đi. Em chẳng thấy xui xẻo gì cả, chạy chán bán vẫn được giá.

Vậy còn xe chờ người quá cố thì sao các bác?:)
dân tài xế nói là chở rồi xe có huông, nếu chở người quá cố thì sẽ chở hoài...., có thế xe đòn , xe chở xác ... mới có việc làm chứ.