Hạng F
20/1/10
5.847
7.374
113
www.viettranyen.com
Dạ em ko kiêng gì, em chỉ sợ mờ a thôi ạ!:)
Coza Nostra nói:
Kiêng gì ...
Mợ giúp người ta, mợ có khi còn đc người quá cố phù hộ cho tai qua nạn khỏi.
Chả việc gì mà ko làm hết.
 
Hạng C
28/2/13
608
16
0
Nếu người quá cố trẻ hay chết oan... thì khả năng gặp ma là lớn vì phần hồn kô siêu thoát được, nhất là bữa nào lai xe đêm hay trời mua lớn, có 1 bóng người ngồi phía sau mà thấy qua kính chiếu hậu thì bảo đảm tóc tai dựng đứng liền.
NắngSG nói:
Dạ em ko kiêng gì, em chỉ sợ mờ a thôi ạ!:)
Coza Nostra nói:
Kiêng gì ...
Mợ giúp người ta, mợ có khi còn đc người quá cố phù hộ cho tai qua nạn khỏi.
Chả việc gì mà ko làm hết.
 
Hạng B2
17/9/10
403
37
28
Em nghĩ nếu ko phải người trong nhà thì cũng ko ai nhờ mợ chở dùm đâu ạ. Mà đã là người trong nhà thì có gì mình phải sợ ạ
 
Hạng C
31/12/12
638
884
93
NắngSG nói:
Dạ em ko kiêng gì, em chỉ sợ mờ a thôi ạ!:)
Coza Nostra nói:
Kiêng gì ...
Mợ giúp người ta, mợ có khi còn đc người quá cố phù hộ cho tai qua nạn khỏi.
Chả việc gì mà ko làm hết.

Dạ bẩm mợ.
Em thấy mợ ko cần phải sợ ma, tại em nghĩ mợ làm phước thì chả ma quỷ nào lỡ hại mợ hết.
Nếu có đề phòng thì đề phòng mấy con ma màu vàng xài rắn cạp nong ý.
Mà mợ đi xe màu gì thế ?
Sáng nay đi em gặp một chiếc Lexus RX350 màu đen bò từ Nhà Bè lên cầu Tân Thuận 30km/h, té ra là có một thým vừa một tay lái xe tay kia ôm ĐT.
Đến là chán.
 
Tập Lái
27/2/13
25
0
1
Hên, xui đều có số , gọi là cơ duyên cũng được !. Nhưng chắc chắn rằng : Lái xe an toàn, cẩn thận, chúng ta gặp hên nhiều hơn xui .!.
 
Hạng D
9/6/12
1.846
1.051
113
các bác làm như muốn thấy ma dễ lắm vậy, phải có năng khiếu...
 
Hạng C
28/2/12
893
2.036
93
HCM city
Thời buổi này mà còn tin vào những chuyện kiêng cữ thì chẳng khác nào tự trói buột tay chân mình lại.Điều đó đẩy mình đến chỗ tự cô lập với bà con,bạn bè và cộng đồng xã hội mà thôi!Dẫn chứng trước mắt là đồng bào dân tộc thiểu số có quá nhiều những điều kiêng cữ trong cuộc sống nên cứ mãi lẹt đẹt,không làm sao phát triển được!(Nhưng nay thì họ cũng tự ý thức và lượt bỏ đi nhiêu chuyện kiêng kỵ rồi!).Vậy là người văn minh ở chốn thị thành,sao chúng ta lại để cho những chuyện này làm bận tâm?:D