Tài xế xe bồn lắp ba lắp bắp với đội cứu hộ: E vừa dừng xe để ngủ 1 chút.... Ông tài xế lãnh trọn vụ này rùi.
R.I.P nạn nhân.
Đúng sai hồi sau sẽ rõ.
Hình chụp ít quá nên cũng không dám bình loạn.
Tính ra, cao tốc Sài Gòn-Trung Lương, giữa cao tốc có đoạn dừng khá tốt cho anh em nghỉ ngơi.
Con cao tốc Sài Gòn-Dầu Giây thì thì phải đi một lèo ( giờ thì cái trạm nghỉ chân kèm cây xăng đã hoạt động chưa,???)
Đúng sai hồi sau sẽ rõ.
Hình chụp ít quá nên cũng không dám bình loạn.
Tính ra, cao tốc Sài Gòn-Trung Lương, giữa cao tốc có đoạn dừng khá tốt cho anh em nghỉ ngơi.
Con cao tốc Sài Gòn-Dầu Giây thì thì phải đi một lèo ( giờ thì cái trạm nghỉ chân kèm cây xăng đã hoạt động chưa,???)
Mình bị hoài..chạy line giữa...nhường đường....thế mà bọn bán tải...tốc hành...fo tủn..vượt phải zèo zèo..cứ như vậy..ngày đó cũng tới thôi....Rồi ngày này cũng tới. Rất nhiều xe chạy vào làn dừng khẫn cấp.....RIP.
Chỉ xảy ra ở cao tốc trung lương đúng không bác. Em thấy miền tây là bọn đầu đất, cẩu thả, ngu si nhất trên đường, rất thích hửi đít rồi vượt.Mình bị hoài..chạy line giữa...nhường đường....thế mà bọn bán tải...tốc hành...fo tủn..vượt phải zèo zèo..cứ như vậy..ngày đó cũng tới thôi....
LT-DG Pác....mình hay đưa nhóc đi vt - hồ cốc chơi..nên bị hoài..mặc dù mình đi line 2..xe tốc hành thì không nói....toàn dân đi du lịch....mà máo như thế đó....đa phần là bọn fò tủn..bán tải...mịc kíp bọn coi thường mạng sống người khác....Chỉ xảy ra ở cao tốc trung lương đúng không bác. Em thấy miền tây là bọn đầu đất, cẩu thả, ngu si nhất trên đường, rất thích hửi đít rồi vượt.