xe 50 chổ đó Bác, Bác nhìn nhầm zoiỦa , chạy 50 coi như dính bắc tốc độ rồi mà bác
Chạy chậm dưới tốc độ tối đa cho phép nên chủ động chạy lane trong, thấy hầu hết các bác đều nói rằng cả hai lane đều cho chạy 120 nên các bác chạy lane nào cũng được, riêng cá nhân mình thấy suy nghĩ đó ko nên, vì xe ở VN là tay lái bên trái, khi chuyển lane để vượt phía phải sẽ khuất tầm nhìn hơn vượt bên trái, điều này ở tốc độ cao là rất nguy hiểm khi chỉ cần ko quan sát được trong 1 2s là xe đã đi được cả trăm mét.
Quan trọng là có bao nhiêu người ý thức đc như bácChạy chậm dưới tốc độ tối đa cho phép nên chủ động chạy lane trong, thấy hầu hết các bác đều nói rằng cả hai lane đều cho chạy 120 nên các bác chạy lane nào cũng được, riêng cá nhân mình thấy suy nghĩ đó ko nên, vì xe ở VN là tay lái bên trái, khi chuyển lane để vượt phía phải sẽ khuất tầm nhìn hơn vượt bên trái, điều này ở tốc độ cao là rất nguy hiểm khi chỉ cần ko quan sát được trong 1 2s là xe đã đi được cả trăm mét.
Biết là chạy sao tuỳ các bác. Nhưng chạy chậm thì nên vào làn trong mà ngắm cảnh và đừng chạy song song. Người khác chạy nhanh cũng khó. ( mình đi thấy 2 xe chạy chậm (<=70) mà chạy song song hay cách nhau tý xíu, tức k chịu nỗi, có khi mgay camera ghi khoảng cách tối thiểu nữa mới đau chứ) mình nghĩ mấy thằng này nó ngu chứ hiểu biết tý thì làm gì đến nỗi.
Khoảng tháng nay em tuần nào cũng 2 lần đi Bến Tre, công nhận đi thấy cũng bực bội lắm nhe bác Tèo. Nói chung đi thế nào là quyền của mỗi người, nhưng 2 xe chạy so le hay song song có khi tầm 70km/h làm dồn ứ trên cao tốc là nguy cơ cản trở giao thông, làm cho xe phía sau rất khó giữ khoảng cách an toàn. Đường 1 làn thì không nói, đường 2 làn mà rất nhiều xe tải nặng cái làn trong cái làn ngoài, em chạy cũng chỉ 100 hoặc hơn chút nhưng chuyển làn như vắt sổ.Bác chủ khó tính quá hà, xe tèo là kia pride thần thánh 1999 thì làm sao đi nhanh được bác. Mà bác cũng kỳ thiệt, sao hông vô lane kế bên mà vượt tèo, vậy cũng lên đây mở thớt khó chịu hà.
Hoi nai cũng y như vậy đó anh. Thấy ớn mây ong 63 .64. Giống tiền đao quá sàng qua sàng lại.Khoảng tháng nay em tuần nào cũng 2 lần đi Bến Tre, công nhận đi thấy cũng bực bội lắm nhe bác Tèo. Nói chung đi thế nào là quyền của mỗi người, nhưng 2 xe chạy so le hay song song có khi tầm 70km/h làm dồn ứ trên cao tốc là nguy cơ cản trở giao thông, làm cho xe phía sau rất khó giữ khoảng cách an toàn. Đường 1 làn thì không nói, đường 2 làn mà rất nhiều xe tải nặng cái làn trong cái làn ngoài, em chạy cũng chỉ 100 hoặc hơn chút nhưng chuyển làn như vắt sổ.
chả có gì khó chịu đường ai tới trước đi trước ai tới sau đi sau không thích né raMấy bữa nay em hay có việc đi làm ở Bến Lức nhưng khoái đi CT cho khỏi dính bắn tốc độ ở Bình Chánh. Nhưng lên CT rồi, em mới để ý các xe chạy rất chậm, thậm chí có khi dưới 80 luôn. Té ra có mấy ông xe tải, chở nặng lại khoái đi lane ngoài. Hok biết mấy ổng có biết lịch sự chạy chậm thì vào lane trong mà chạy kg nhể ? Rồi kể cả mấy xe du lịch, đường trống trơn, kg kẹt ai, cũng tàng tàng 90. Làm em phải đánh ra đánh vào, tính ra cũng nguy hiểm chứ.
Mấy bác trên đây mà thấy vậy có bực kg vậy ? Chứ em là em khó chịu lắm.
Sao bác hổng xin đường, ra hiệu xin đường là tèo nhường hà.Khoảng tháng nay em tuần nào cũng 2 lần đi Bến Tre, công nhận đi thấy cũng bực bội lắm nhe bác Tèo. Nói chung đi thế nào là quyền của mỗi người, nhưng 2 xe chạy so le hay song song có khi tầm 70km/h làm dồn ứ trên cao tốc là nguy cơ cản trở giao thông, làm cho xe phía sau rất khó giữ khoảng cách an toàn. Đường 1 làn thì không nói, đường 2 làn mà rất nhiều xe tải nặng cái làn trong cái làn ngoài, em chạy cũng chỉ 100 hoặc hơn chút nhưng chuyển làn như vắt sổ.
Sao bác hổng xin đường, ra hiệu xin đường là tèo nhường hà.Khoảng tháng nay em tuần nào cũng 2 lần đi Bến Tre, công nhận đi thấy cũng bực bội lắm nhe bác Tèo. Nói chung đi thế nào là quyền của mỗi người, nhưng 2 xe chạy so le hay song song có khi tầm 70km/h làm dồn ứ trên cao tốc là nguy cơ cản trở giao thông, làm cho xe phía sau rất khó giữ khoảng cách an toàn. Đường 1 làn thì không nói, đường 2 làn mà rất nhiều xe tải nặng cái làn trong cái làn ngoài, em chạy cũng chỉ 100 hoặc hơn chút nhưng chuyển làn như vắt sổ.
Mấy bữa nay em hay có việc đi làm ở Bến Lức nhưng khoái đi CT cho khỏi dính bắn tốc độ ở Bình Chánh. Nhưng lên CT rồi, em mới để ý các xe chạy rất chậm, thậm chí có khi dưới 80 luôn. Té ra có mấy ông xe tải, chở nặng lại khoái đi lane ngoài. Hok biết mấy ổng có biết lịch sự chạy chậm thì vào lane trong mà chạy kg nhể ? Rồi kể cả mấy xe du lịch, đường trống trơn, kg kẹt ai, cũng tàng tàng 90. Làm em phải đánh ra đánh vào, tính ra cũng nguy hiểm chứ.
Mấy bác trên đây mà thấy vậy có bực kg vậy ? Chứ em là em khó chịu lắm.
Cũng bực mình. Cũng khó chịu. Nhưng làm gì được!