Ý bách chủ hok phải là 120 hay dưới 120 mà là ý thức của người tham gia cao tốc. Xe đi tốc độ thấp phải đi về lane bên phải để nhường đường.Chạy nhanh cho nhanh xuống lỗ ,không phải cho 120km/h là phi đúng 120km/h đâu ,an toàn là bạn .Sau tay lái là gia đình mình đó nhé các bác
Ý bách chủ hok phải là 120 hay dưới 120 mà là ý thức của người tham gia cao tốc. Xe đi tốc độ thấp phải đi về lane bên phải để nhường đường.
Cao tốc này em cũng chỉ dám chạy 100 thôi. Chất lượng quá tồi!
và em vẫn chạy làn ngoài vì xe tải họ chạy làn trong chỉ khoảng 80 thôi, ko lẽ cứ lách ra lách vào mãi. Nhưng ai làm biếng lách mà xinhan xin vượt em vẫn nhường.
tóm lại ai chạy 120 thì chịu khó. Chứ em sẽ không bò 80 làn trong chung với xe tải
Trên cao tốc thì nó cũng giống như trên quốc lộ thôi... Vì sao ư? Vì các phương tiện lưu thông trên đó cũng như nhau cả, chỉ có điều trên cao tốc thì không có xe hai - ba bánh lưu thông. Vậy nên, việc có tài xế chạy có ý thức cao thì cũng có những tài xế chạy với ý thức kém... Cao tốc không phải là chỗ chỉ dành cho một nhóm người lái xe có cùng ý thức hoặc cùng một văn hóa... Cho nên nó cũng như cái xã hội thu nhỏ vậy, có người này người kia... Việc em nghĩ chúng ta nên lưu ý khi lái xe lưu thông trên cao tốc là không có tư tưởng hơn thua, không nên có tâm lý nóng nảy, đôi khi càng nhanh lại càng chậm... Vậy nên, mình sẽ lựa cách đi của mình làm sao vừa an toàn cho bản thân, cho người đồng hành, cho các xe cùng lưu thông với mình và cho xã hội đỡ tốn giấy mực... Mình chạy với tốc độ bằng hoặc dưới tốc độ tối đa phù hợp với khả năng xử lý của bản thân và phương tiện, chuyển lane khi đã quan sát kỹ và chỉ chuyển lane khi cảm thấy an toàn và có thể xử lý được các tình huống bất ngờ, có tín hiệu thông báo trong một khoảng thời gian tối thiểu để các xe lưu thông trên đường biết và có phương án xử lý phù hợp... (có nhiều khi em chạy 110km/h ở lane ngoài mà gặp bác tài khác chạy lane trong vừa vượt qua cách đầu xe em chừng 20m đã cúp đầu chuyển lane rất nguy hiểm...)
P/s: Túm cái váy lại là: Lưu thông trên đường ở ta thì cứ tâm niệm là "chậm vừa phải cho chắc" + một điều nhịn là chín điều lành...
P/s: Túm cái váy lại là: Lưu thông trên đường ở ta thì cứ tâm niệm là "chậm vừa phải cho chắc" + một điều nhịn là chín điều lành...
Ghét nhất là cái kiểu chạy của mấy ông đầu đất nàyBữa em đi Cao tốc LT-DG có 1 bác chắc mới biết lái chạy em Fiesta mà cứ rề rề 70km/h song song 1 em 50 chỗ cũng rề nốt, làm kẹt 1 hàng dài, đi sau signal xin đường đá đèn đủ kiểu bác ấy cũng ko tăng tốc hay chạy chậm lại để tạo khoảng hở cho các xe qua, potay luôn![]()