E ko nghe bao giờ.Em thì nghe bác tài xế xe khách nói trước 75 , trên đầu dốc cao nhất có cái bảng quảng cáo sữa có hình mẹ bồng con
Mẹ mình dân buôn hàng chuyến, nên xe chạy than là 1 phần của tuổi thơ của mình. Mình đi nó thường xuyên từ Quy Nhơn ra Bồng Sơn rồi đi xe khác chạy bằng xăng, dầu lên An Lão.
Từ Quy Nhơn ra Bồng Sơn có 2 cái đèo là đèo Nhong và Phú Cũ, xe ì ạch bò lên dốc còn lơ xe thì cầm cục gỗ chặn bánh xe chạy xe phòng xe tuột dốc
Từ Quy Nhơn ra Bồng Sơn có 2 cái đèo là đèo Nhong và Phú Cũ, xe ì ạch bò lên dốc còn lơ xe thì cầm cục gỗ chặn bánh xe chạy xe phòng xe tuột dốc
Mọe. em đi tuyến bh - cây gáo - mã đà, buôn thang cầy và củi thước miếng về bán.
Đi ngay mùa mưa gặp mưa dầm chạy méo dc. nhưng bù lại ngồi kế bình than ấm ko lạnh.
Đi ngay mùa mưa gặp mưa dầm chạy méo dc. nhưng bù lại ngồi kế bình than ấm ko lạnh.
Lâu lắm rồi mới thấy nócái xe than này hồi nhỏ mình có thấy nhưng chưa có dịp đi bao giờ, mà mình cũng không hiểu xao nó chạy được hay vậy mí anh....động cơ hơi nước à...
View attachment 2158045
Khu em đổ nước mui e tải tất nhiềun. hình như xe thời đó lg có két nước hay sao đó , nước nó lh có tuần hoàn mà chạy thẳgn qua máy giải nhiệt rồi đổ ra đường . đi học đạp xe bị mấy cái xe đò Hậu Giang nó tè vô người hoàiBác nào còn nhớ vụ đổ nước mui của mấy xe tải, xe khách đường dài ko, e hiểu đó là cách giải nhiệt cho máy nhưng ko biết nguyên lý của nó ntn?
Nhà vợ anh là chủ 3 chiếc xe đò, sau còn lại hai chiếc xe than, o chạy bằng than đá được, thằng em kế là thằng thọt lò, ông cột chèo vừa là lơ vừa cầm cục can để xe khỏi tuột dốc, ông anh vợ thứ 4 là tài xế, bà già vợ là chủ xe thu tiền. Nguyên tắc xe này nạp khí yếm co tạo ra từ đốt cháy than củi.Mẹ mình dân buôn hàng chuyến, nên xe chạy than là 1 phần của tuổi thơ của mình. Mình đi nó thường xuyên từ Quy Nhơn ra Bồng Sơn rồi đi xe khác chạy bằng xăng, dầu lên An Lão.
Từ Quy Nhơn ra Bồng Sơn có 2 cái đèo là đèo Nhong và Phú Cũ, xe ì ạch bò lên dốc còn lơ xe thì cầm cục gỗ chặn bánh xe chạy xe phòng xe tuột dốc
cô giáo nhà đào khối c nhỉHồi học động cơ đốt trong (lớp 7), cô giáo có dạy sơ qua động cơ đốt ngoài. vì nó rất đơn giản và không còn sử dụng nên không học sâu.
Có két nước bị mục và ghẹt nên nước sôi tốn nước . nên có thêm cái thùng phuy nước vừa châm két nước vừa tưới block máy.Khu em đổ nước mui e tải tất nhiềun. hình như xe thời đó lg có két nước hay sao đó , nước nó lh có tuần hoàn mà chạy thẳgn qua máy giải nhiệt rồi đổ ra đường . đi học đạp xe bị mấy cái xe đò Hậu Giang nó tè vô người hoài
Thời bao cấp có thêm trạm tắm heo, nếu o heo chết.
Cách đây vài năm thì cũng đã có thớt bàn về vụ này!
www.otosaigon.com
Nhớ Thời Bao Cấp Xe Chạy Than | Thảo Luận | Otosaigon
tôi nhớ lúc nhỏ khoảng 10 tuổi năm 1984 đất nước lúc đó khốn khó vô cùng ( chiến tranh chống Mỹ .chống bá quyền Trung Quốc ) nhiên liệu thiếu trầm trọng .xăng là thứ xa xỉ và điện thì hôm có 3 hôm tắt .tiêu chuẩn mổi hộ chỉ mua đc 2 lít dầu hôi để thấp đèn .còn nầu ăn thì xài củi và đốt bằng vỏ...
