Có đọc là vui. Máy dầu phức tạp. Tìm hiểu về nguyên lý thôi.mềnh dẫn chưa hỉu với cái đồ án ấy, rồi a sẽ làm nghề gì với thời đại này? hay là a nghien cứu khảo cổ?
Me too.Nhắc cái này mới nhớ xe lam
Tụi em khoái chạy theo xe lam hít khói, khói xe lam thơm lắm![]()
cái xe than này hồi nhỏ mình có thấy nhưng chưa có dịp đi bao giờ, mà mình cũng không hiểu xao nó chạy được hay vậy mí anh....động cơ hơi nước à...
View attachment 2158045
đúng đó a ơi
động cơ hơi nước
mịa, lên dốc là nhảy xuống lấy cái cây cứng cứng đập vô cái bình chứa than vui lắm
Em thì nghe bác tài xế xe khách nói trước 75 , trên đầu dốc cao nhất có cái bảng quảng cáo sữa có hình mẹ bồng con
Gọi là đèo mẹ bồng con đó bác.
đi rẫy bằng xe đạp. lúc về dắt bộ lên dốc 91. bị đạp than rớt trong xe ra. nóng thí mieNgày đó nhà thằng bạn có chiếc, sáng ra anh nó phải dậy sớm nhồi than để chạy. Nhồi xong nóng ran cả xe, có miếng cây dày chừng 5 phân che cho khỏi nóng, dưới bồn than treo tòng teng cái nón sắt để hứng than rơi!
gọi là đèo mẹ bồng con. xưa xe còn thô sơ nên tai nạn cũng nhiều. giờ nhìn như cái dốc thoaiDốc mẹ bồng con.
Giờ ko còn ai nhắc tới tên con dốc này nửa vì đa phần giờ đi xe hơi, xe máy nên ko cảm nhận được cái dốc có tồn tại. Hồi đó đi xe đạp thì chổ nào lên dốc, xuống dốc là biết.
Năm 2000 té gãy phuộc xe ngay con dốc đó!đi rẫy bằng xe đạp. lúc về dắt bộ lên dốc 91. bị đạp than rớt trong xe ra. nóng thí mie
Dốc 91 ngay chợ Phú Dòng, Phú CườngDốc 97 chứ?
ko anh. dốc đó là dốc phú dòng. dốc 91 là chổ trạm csgt lên 1km. kế cái đồi 92 áDốc 91 ngay chợ Phú Dòng, Phú Cường