Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Trích đoạn: xe_gi_cung_duoc
hôm nay đọc báo Tuổi trẻ mới nhớ lại lúc em còn bé thấy mấy cái xe chạy than có cái thùng to đùng phía sau nóng hổi, lâu lâu rớt cục than xuống chảy cả nhựa đường ...
các bác cho em hỏi về cái "phát minh vĩ đại" thời bao cấp này là như thế nào (về mặt công nghệ) vì em tìm chả thấy ở đâu có đề cập cả ...
Thôi chết rồi, bọn TOYOTA học được ý tưởng này của VN làm công nghệ hybrid của nó.Carburetor được độ lại một tý. Lúc đầu, được mồi một tý xăng cho nó nổ ngon lành -> sau đó chuyển dần sang chạy thứ "ga" này.
Thế mới có chiện, mấy nhà xe mua được xăng chôm chỉa thì phía ngoài vẫn đốt lò nguỵ trang, còn thực tình xe vẫn chạy xăng -> xe than sao mà chạy bốc thế.
Bây giờ mà còn cái nào để làm tua du lịch trở về thời ***nguyên chất cho mấy cái Transit, Sprinter, Hiace , MD ngửi khói, các bác nhể
===============
Bác dangdibo này cay cú chế độ lắm hả?
< Sửa đổi bởi thich4banh -- 1/12/2005 18:06:00 >
Trích đoạn: xe_gi_cung_duoc
báo thì : "Đêm trước" đổi mới : "Vòng kim cô" trên Tuổi trẻ Online
xe thì : em thấy ở Tp. HCM và các tỉnh lân cận tầm 1978 ~ 1985
cơ dưng mà bác @raubac kiệm lời nhể ...[8|][8|][8|]