Được lắm! Bác chèo lái thật tuyệt... tối nay mà @thietbiloc vác dao đến nhà em thì bác lo nhé.Ý bác nói anh Chủ thớt hử???
@thietbiloc
Hình như là phật tử và đệ tử đón trụ trì chùa phổ minh mới đi công tác nước ngoài về . Trụ trì chùa tên Ngài là phó chủ tịch mặt trận phật giáo TW giáo hội phật giáo VN. Xe riêng của thầy có lá bùa ưu tiên
Mình thật không hiểu cách nói liên thiên của anh.Chắc là anh Chủ mới ở khách sạn ra, mặt ngố ngố, nên nhà Sư hiểu và biểu lộ sự thông cảm đoá mờ!!!
Mấy thằng tài xế láo toét này được đám sư cổ vũ, càng tỏ ra ngang ngạnh. Dân chúng chạy 2b lúc đầu còn nể nang, sau kẹt lâu quá, trời lại nắng, chửi um cả lên.Tại thằng tài xế, chứ nhà sư thì cũng là hành khách thôi; chứ liên quan gì đâu!
Thôi, lớn thêm ít nữa sẽ hiểu vậy.Mình thật không hiểu cách nói liên thiên của anh.
Viết đúng: luyên thuyên. Lần sau đừng sai chính tả nữa nhé!
Với anh, dùng từ luyên thuyên quá lãng phíThôi, lớn thêm ít nữa sẽ hiểu vậy.
Viết đúng: luyên thuyên. Lần sau đừng sai chính tả nữa nhé!
Bác HangXanh đùa thôi bác ơi, anh em vui thôi mà.Với anh, dùng từ luyên thuyên quá lãng phí![]()
Cà rởn kiểu Hàng Xanh, chứ ko phải nghiêm trang Hồ Tây hay Ngã Tư Sở
Tôi thấy a nên dùng từ cho nhẹ nhàng chút .Gì mà đám này đám kia nghe sao thấy ngang ngang áMấy thằng tài xế láo toét này được đám sư cổ vũ, càng tỏ ra ngang ngạnh. Dân chúng chạy 2b lúc đầu còn nể nang, sau kẹt lâu quá, trời lại nắng, chửi um cả lên.
Gia đình Xin cảm ơn bác đã thay lời muốn nói.Bác HangXanh đùa thôi bác ơi, anh em vui thôi mà.
Cà rởn kiểu Hàng Xanh, chứ ko phải nghiêm trang Hồ Tây hay Ngã Tư Sở
Thôi, Mềnh Thợ!!!