Em thấy lỗi thuộc về bọn tài xế mất dạy đậu ngược chiều bác à. Các nhà tu hành không có lỗi. ... Mấy thằng lái xe đậu ngược như mấy con chó điên.Trưa qua chạy theo đường bờ kè Hoàng Sa, bị dính vụ kẹt hơn 10 phút vì 1 đoàn xe chiếm hết 1 làn đường để đón sư chùa gì toàn chữ giun. Xe nó đậu ngược chiều, lại không ép sát lề!
Mấy bác taxi và xe chạy trước em tức khí xuống nhắc, bị mấy nhà tu hành cười hô hố.
Đúng vậy bác!Em thấy lỗi thuộc về bọn tài xế mất dạy đậu ngược chiều bác à. Các nhà tu hành không có lỗi. ... Mấy thằng lái xe đậu ngược như mấy con chó điên.
Đầu tiên, người đi đường rất kiên nhẫn. 1 vài bác thuyết phục bọn tài xế đậu sát vô lề nhưng cả xế và sư chỉ cười hố hố. Thế nên nhiều người bức xúc.
tài xế làm không đúng, các vị sư cũng nên góp ý, đàng này còn cười thì thua
mà mấy xe to đó đậu ngược vậy lúc đi vô chạy ngược chiều à ? rồi hồi ra cũng ngược chiều luôn, đường đó xa xa mới có cái cầu để qua đường bên kia
cách mấy ngày ở đường Trần Bình Trọng, buổi sáng đoạn gần nhà thờ Chợ Quán phụ huynh đưa học sinh rất đông, 1 bên đường thì xe 4B đậu đầy (có thu phí), tự nhiên bên chiều ngược lại (cấm đậu xe) có 1 chiếc Mer 16 chỗ đậu chần dần, ở giữa chỉ còn chút xíu, kẹt xe đầy, 1 hồi đi tới nhin vô thấy tài xế là 1 nhà sư trẻ, ngồi ôm vô lăng ngắm xe kẹt
mà mấy xe to đó đậu ngược vậy lúc đi vô chạy ngược chiều à ? rồi hồi ra cũng ngược chiều luôn, đường đó xa xa mới có cái cầu để qua đường bên kia
cách mấy ngày ở đường Trần Bình Trọng, buổi sáng đoạn gần nhà thờ Chợ Quán phụ huynh đưa học sinh rất đông, 1 bên đường thì xe 4B đậu đầy (có thu phí), tự nhiên bên chiều ngược lại (cấm đậu xe) có 1 chiếc Mer 16 chỗ đậu chần dần, ở giữa chỉ còn chút xíu, kẹt xe đầy, 1 hồi đi tới nhin vô thấy tài xế là 1 nhà sư trẻ, ngồi ôm vô lăng ngắm xe kẹt