Hạng B2
12/9/15
293
526
93
52
Sáng nay trên xa lộ Hà Nội, xe chữa cháy thúc đích xe tải nhưng tải không nhường đường, xe chữa cháy phải chuyển lane để qua mặt và...cúp đầu xe tải. Mình chạy phía sau mà cũng giật mình. Thiệt cái là tình.
 
Hạng D
30/3/05
2.353
17.013
113
Tài xe tải này chắc là điếc hay là chim mồi từ QL20 chạy xuống quen nên bò. Xe chữa cháy phải ép xong nhá thắng 1 cái nữa cho thằng tải biết.
 
Hạng C
25/6/14
659
803
93
XLHN thì hôm nào em cũng chạy, và lý do vì sao tải ko dám qua làn bên cạnh thì đơn giản chỉ là không học luật + sợ cá vàng.

Biển báo trên XLHN nó hầu hết là như vầy (chỉ tính 3 làn ngoài ko tính các làn gần lề đường nhé các bác).

71nZsagy.jpg

Mấy chú tải nhỏ <3.5T được phép chạy tất cả các làn. Nhưng khổ cái mấy chú ko học luật, tưởng được chạy có 1 làn. Nên ngày nào cũng có một hàng dài các chú tải nối đuôi ở làn ngoài. Các bác nào muốn vượt thì 100% phải xào chẻ.

Em ngày nào cũng chạy, nên cực kì bức xúc, cũng may là xe nhỏ nên chưa dám xúc chú nào :3dcuoi:
 
Hạng D
1/11/09
3.151
2.179
113
38
Bình Dương
Xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ, mà trong trường hợp này là ưu tiên 1 vậy mà không nhường đường.
Tội này phải bỏ tù lái xe thiếu ý thức mới sợ.
Nhưng mà cũng phải nói cái kinh nghiệm truyền miệng về việc xe ưu tiên chạy làn nào cũng được, khỏi nhường sẽ có ngày rước khổ vào thân.
 
Hạng F
16/7/15
6.393
27.929
113
Lại thêm 1 tay xe tải chạy chậm nhưng thích bám sát lươn + không nhường đường cho xe ưu tiên
em thấy mỗi ngày @@ cứ phân làn mà xe tải được chạy sát lươn+làn kế bên (2 làn) thì ông nào cũng ôm làn sát lươn cả; tốc thì như rùa (chạy nhanh thì còn gì hàng họ)...

mấy anh cứu hỏa cứ bật đèn ưu tiên lên mà chạy ==> cản xe cứu hỏa là sai luật !!!
 
  • Like
Reactions: Kimtamhai