lane dưới 9 chỗ cũng có ổ gà hả bác? Mà hôm đó bác chạy nhiêu? Em thì sợ vụ đá nó vung vãi sát lề trái thôi.khoaimo nói:Nguyễn Văn Linh mùa này te tua lắm, chờ nâng cấp xong mới dám chạy. Thời gian này đi qua đây, em không dám chạy trên 50 vì không lường trước được ổ gà. Em đã tèo mất một cái vỏ vì ổ gà trên lane dành riêng cho xe dưới 9 chỗ
Em bị sụp khúc vừa qua trạm thu phí hướng từ QL1 về cầu Cần Giuộc, lane 9 chỗ. Vừa qua trạm thu phí khoản 40m. Cái ổ gà đã được lấp, tuy nhiên, tuần rồi em chạy ngang qua, thấy nó lại lún xuống nữa rồi. Hôm đó em chạy có 30 thôi.anhkhoa2907 nói:lane dưới 9 chỗ cũng có ổ gà hả bác? Mà hôm đó bác chạy nhiêu? Em thì sợ vụ đá nó vung vãi sát lề trái thôi.khoaimo nói:Nguyễn Văn Linh mùa này te tua lắm, chờ nâng cấp xong mới dám chạy. Thời gian này đi qua đây, em không dám chạy trên 50 vì không lường trước được ổ gà. Em đã tèo mất một cái vỏ vì ổ gà trên lane dành riêng cho xe dưới 9 chỗ
Thời gian này di NVL thì chấp nhận bò thôi.
Đoạn bác nói đường đang rất ngon lành . . . bên dưới mặt nước khoảng 0,5m !anhkhoa2907 nói:Sao ghê vậy bác? Đường dành riêng cho xe dưới 9 chỗ có bị gì không bác?
Thanks


Đường này em mua vé quý, thuộc như lòng bàn tay mà còn nơm nớp lo sợ mỗi ngày. Kinh nghiệm là cố gắng giữ lane dành riêng cho xe con, lane này ít ổ gà và có thì cũng kg lớn lắm do du lịch kg phá đường mấy. Lane trong và trong nữa thì khỏi nói, có khi qua một đêm sau cơn mưa thì cái ổ gà khoảng nửa mét sâu 2-3 tấc với cái thành sắc lẻm hiện ra là quá phình phường. Nhựa đường chỉ lủng một lỗ bằng ngón tay mà ngập trong nước thì tải và cont. nó chạy một đêm thì voi cũng đẻ đc chứ nói gì gà.