[BCOLOR=#ffffff]
Hãy sống với nhau bằng tình người nhé,
[/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffffff]
Các anh các chị phía bên container thân mến, em không biết các anh chị có đọc được những dòng em viết sau đây không, mong là có. Thành thật mà nói, gia đình em bây giờ, có quá nhiều thứ phải lo, một mình thân gái phải chăm cả nhà trong cơn nguy khó, em đuối vô cùng. Mặc dù vẫn phải biết ơn trời, may mắn quá, cả nhà còn sống sót sau tai nạn kinh hoàng ngày hôm đó. Đã hai ngày trôi qua, em không ăn không ngủ, chỉ uống nước và chút sữa cầm hơi, chấn thương trên người em không phải là nhẹ, nhưng so với bố mẹ và đặc biệt là chồng em, thì chắc em không thấm vào đâu... Thế mà, em đã đau tới mức suốt hai ngày trời không thể nằm mà phải ngồi để chợp mắt, vì những vết thương cứ giật liên hồi, thử hỏi chồng em, bố mẹ em còn đau đớn biết nhường nào? Vậy nên, em mong các anh chị hãy sống có tình người, đừng tráo đổi sự thật, cho dù gia đình em ơn trời may mắn quá.
[/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffffff]
Chồng em ngay khi tỉnh dậy đã rất cảm thông cho sự trốn chạy của lái xe, anh ấy có lẽ cũng sẽ không muốn dồn ai đến bước đường cùng cả. Mặc dù nói thẳng ra, cái sai lần này là thuộc về chiếc xe đã va chạm với chồng em. Khi đó, chồng em chỉ đi với vận tốc 80km/h, xe đang xuống cầu, xe container tăng tốc để vượt nên va chạm vào hông xe chồng em, xe nhà em lắc lư, ngay lập tức container phanh gấp, đuôi xe đập vào xe nhà em, khiến xe bị hất tung, lộn 3,4 vòng sau đó đập mạnh vào rào chắn. Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc. Xe tan nát và chồng em bị gẫy cột sống, mẹ em máu me đầm đìa... Trong lúc gia đình em chưa biết sống chết thế nào thì lái xe biến mất tăm mất tích...
[/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffffff]
Sau đó thì khi công an tới, em được người dân dưa đi cấp cứu. Còn bố em dù bị thương nhưng vẫn ở lại để làm việc với công an. Bố em có thắc mắc rằng một vụ trọng án như vậy, sao các anh công an lại không chụp lại hiện trường, mà vội vàng quay đầu xe container lại như thế? Tất cả những bức ảnh trên báo đều được chụp sau khi hiện trường đã được di chuyển và thay đổi rồi.
[/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffffff]
Nhà em cũng không có ý định làm gì hay bắt đền ai cả. Nhưng thái độ của một người bình an vô sự, của nhà xe, đối với gia đình xảy ra tai nạn quả thực em thấy chưa có đủ tình người. Chồng em nguy kịch và đau đớn như thế nào, hậu quả của vết thương nghiêm trọng ra sao, tại sao không một động thái quan tâm cho đúng đắn. Mà lại gọi cho mẹ chồng em với thái độ vô trách nhiệm như vậy? Hiện trường đã được thay đổi, nhưng người dân khi đó có chụp ảnh lại rất nhiều, họ có thể làm chứng cho gia đình em.
[/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffffff]
Em không hiểu nữa, tại sao gây ra tai nạn xong bỏ trốn. Gặp được công an như gặp được cứu tinh cuộc đời, hợp tác thân thiết, tay bắt mặt mừng. Trong khi mẹ em máu me từ đầu xuống chân, con em ôm mẹ hoảng sợ, chồng em không cử động được, bố em và em cầu cứu xung quanh thì.... lái xe nhìn thấy chắc ghê... nên kệ và chạy! Rồi người ta lại bảo em là: "Lái xe được phép trốn vì sợ dân đánh!".... Tức là người với người có thể sống tàn nhẫn với nhau tới mức, thấy chết mà không cứu như vậy sao? Rồi sau khi người nhà em trong bệnh viện cấp cứu hết, thì kẻ gây tai nạn lại có thể "vui vẻ" làm việc để thoả hiệp với pháp luật.... Rốt cục, gọi điện cho nhà em không phải để xin lỗi mà để thể hiện thái độ tự tin là mình không sai à?
[/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffffff]
Các anh sống như thế, đâu chỉ riêng nhà em chịu hoạ, sau này, nếu vẫn giữ thái độ đó với cuộc đời, thì không biết bao nhiêu gia đình như nhà em sẽ phải chịu tai ương nữa? Em không biết container với công an tuyến đường có thân như anh em một nhà hay không? Nhưng hình như là có. Tuy nhiên, mặc dù tai nạn là điều không ai muốn nó xảy ra, nhưng ít nhất là người đàng hoàng hãy có một lời xin lỗi khi đẩy gia đình người khác vào thảm cảnh.
[/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffffff]
Em nói vậy, hẳn ít nhiều mọi người hiểu, gia đình em không cần gì cả, chỉ cần đừng đổi trắng thay đen!
[/BCOLOR]