em nghe nhời thằng bạn cùng cty:" Lên trạm ở số 1 Hồng Hà TB, nhanh lắm, vào chút xíu ra, vắng nữa.. xong nó đưa số về mềnh tự dán"
Sáng 7h đến
Ngoài cổng đã cắm sẵn bảng này (nghe nói 6h30 đã cắm rồi. Kg cho xe vào nữa.
Em phải dùng chiêu để vô trong, cuối cùng cũng xếp dc vào hàng. Chinh phạt đến chiều 3h30 KT xong, mất thêm cả tiếng chờ kêu tên đóng lệ phí ĐB và chờ thêm mấy chục phút cho việc dán tem. Cuối cùng 5h kém mới dc về nhà với má..
Hoang vắng thế này đây:
Sáng 7h đến

Ngoài cổng đã cắm sẵn bảng này (nghe nói 6h30 đã cắm rồi. Kg cho xe vào nữa.

Em phải dùng chiêu để vô trong, cuối cùng cũng xếp dc vào hàng. Chinh phạt đến chiều 3h30 KT xong, mất thêm cả tiếng chờ kêu tên đóng lệ phí ĐB và chờ thêm mấy chục phút cho việc dán tem. Cuối cùng 5h kém mới dc về nhà với má..
Hoang vắng thế này đây:

Chỉnh sửa cuối: