Mec 16c vượt In, ông Fortuner không nhường, quyết tâm ăn thua đủ, nhưng lúc đến gần đâm ngán nên đánh lái qua phải. Quả này cả 2 ông Mer và Fortuner đều mệt với xxx, chỉ có ông In là tai bay vạ gió...
Chính xác!phantan nói:Nói xe Toy cương là ko công bằng. Nếu chính ta cầm lái thì sao? Toy còn chỗ nào để lách và nhịn cho Mer qua? Giảm đốc độ từ xa? Nếu In và Mer cứ song hành thế kia thì cũng táng vào đầu Toy thôi. Mấy chú 16 là chuyên lấy thịt đè người, toàn phang từ xa, dí đầu vào đít, còi đèn inh ỏi như xe nó bị cháy.
Chưa gì mà nói Toy Cương, nếu nó cương nó không đánh lái mà phang thẳng luôn cho xem!
Thằng Mec chạy ẩu, đường đèo hẹp, chỉ có 1 làn đường cho cả 2 chiều mà dám vượt trong đk không an toàn
Ông Ìn đi sát lề rồi không thể sát hơn được nữa, đường đèo chẳng có ma nào dám cho bánh xe ra lề hết, lỡ sạt lề rơi xuống coi nhưng xong phim
Em mà là dân ở đó, em vác dao chém ông tài Mec (bà mịa, chạy ẩu làm bao nhiêu người bị kẹt)
Mer lỗi rành rành rồi! sao nhiều bác ham hố chi vài chục phút? D(ể rồi mất cả mấy tiếng đồng hồ!
Bác nói chính xác. Không riêng gì mấy tay 16 chỗ mà hầu hết các xe chở khách đều ẩu và "lấy thiẹt đè người". Quả này làm bà học cho mấy bác tài chạy xe chở khách nhé. Nhanh-chậm gì vài giây đâu mà làm khổ bao nhiêu người (có khi là tính mạng của nhiều người khác nữa)phantan nói:Nói xe Toy cương là ko công bằng. Nếu chính ta cầm lái thì sao? Toy còn chỗ nào để lách và nhịn cho Mer qua? Giảm đốc độ từ xa? Nếu In và Mer cứ song hành thế kia thì cũng táng vào đầu Toy thôi. <span style=""color: #ff0000;"">Mấy chú 16 là chuyên lấy thịt đè người, toàn phang từ xa, dí đầu vào đít, còi đèn inh ỏi như xe nó bị cháy. </span>
Trường hợp ỉn đậu lại hoặc chạy thật chậm "thưởng ngoạn" thì thằng Mec vượt cũng có lý, nhưng nó ngu chỗ là vượt chưa đúng lúc thôi. Mà mấy bác này cũng khìn, giữ nguyên hiện trường chờ xxx tới chắc bị chúng quánh cả lủBETONAMO nói:thằng 15 chỗ printer sai lè , kiểu gì cũng bị đền hết , ngu mà lỳ đi đèo mà đòi vượt trái
Last edited by a moderator: