Hạng B2
19/8/14
454
1.788
93
Xe này là: tông cho bị thương rồi chở đi cấp cứu mà!
 
HMG
Hạng D
14/8/12
2.197
525
83
TP.HCM
Ở VN mình nhiều tài xế không muốn nhường đường xe cứu thương, còn nhiều tài xe cứu thương bật đèn + còi ưu tiên là phang bạt mạng
 
Hạng C
9/4/14
598
629
93
Bác đã từng lái cứu thương em hỏi thiệt coi phải đúng không, vì cái này em nghĩ chủ quan thôi : em nghĩ bác tài cứu thương không phải lúc nào cũng muốn mở đèn mở kèn ưu tiên để chạy bạt mạng, vì chạy như vậy căng thẳng lắm chứ sướng ích gì.
bác cứ tưởng tượng ngồi trong cái xe mà cứ hụ còi hoài về tối ngủ có ngon không thì biết, chẳng ai muốn nên lúc nào cần thì bật, bệnh nhân nằm khoang trong chưa chết vì bệnh mà chết vì đau đầu. Nhất là mấy cái xe HyunDai starex , tiếng còi nó vô từ quạt thông gió rồi cứ ở trong đó vì không có đường thoát, nó thiết kế bít bùng , thằng tài trẻ như em còn đau đầu muốn chết chứ nói chi tài già
 
Hạng B2
23/9/14
380
294
63
39
Các bác thông cảm, xe nó không có bệnh nhân nên nó kiếm bệnh nhân chở đi cấp cứu đó mà. càng được ưu tiên càng chạy ẩu.:(
 
  • Like
Reactions: diluantran