Hạng F
12/9/10
6.652
41.063
113
48
Bà Tó
Em có 1 chiếc "cuộc" sx 1946 , mua tại cửa hàng Tô Châu ( Lê Văn Duyệt ) . Lúc 13t , ông già em mua lại của 1 ông đạo diễn phim ( em không nhớ tên ông ta ) , mất 5 chỉ vàng .

Sau này , cho ông chú dưới quê . Bữa mới hỏi lại....xin cái sườn .
Ổng đã bán 8 đời dương :D
 
Tập Lái
14/3/12
45
2
6
Nhớ ngày xưa, bố hay chở mình đi học trên chiếc xe đạp như vậy. Ngày xưa ở quê mình gọi nó là xe "công nông" - ví nó ngang như xe cày vậy, hihi. Nhớ quá :)
 
Tập Lái
26/10/09
12
0
0
chiếc ni made in DDR nha bác, chỉ có các bác đi HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ mang về, đắt nhất là chiếc màu xanh ngọc
 
Hạng B1
26/3/10
83
0
0
39
Hà Nội
nhớ về một thời đã xa. nhớ ngày xưa nhà có 1 em mini nhật và 1 em phượng hoàng, lúc đó nổi tiếng cả khu luôn :)
 
Hạng C
25/11/11
737
873
93
vinhomecitys.com
Em nhớ ngày xưa bố em mua được chiếc xe LX, trị giá là 3000 thì phải.
Ngày tập xe, do còn nhỏ nên cứ đứng chồm hỗm đạp, lắm lúc bị trượt chân khỏi bàn đạp là lại đau điếng người vì "dập bi"
Sau lớn thêm được tí thì ngồi trên yên nhưng chỉ đạp được nửa vòng
 
Tập Lái
15/5/12
1
0
1
taigamemobi.net
ôi đẹp và nhớ thời thơ ấu quá mất đi, hi, mặc dù mình có xe máy nhưng trong nhà vẫn có cái xe đạp và lúc đi gần gần toàn đi xe đạp thôi.
 
Tập Lái
11/10/12
6
0
0
53
Nhìn thấy mấy chiếc xe đạp cổ mới nhớ ra em còn vài chiếc của thập niên 70s, nếu không nhầm em có 1 chiếc peugoet màu đỏ, 1 chiếc Panasonic 100% của nhật và vài chiếc raleigh của Anh, khổ là không up hình lên được, có bác nào giúp em được không??
 
Hạng D
3/7/12
3.008
1.768
113
Đây xe nhà em, nó lớn tuổi hơn em nhưng đến nay ông già vẫn sử dụng đi lại.
15.gif


Xe đạp xưa