Đã ngu thì sao nhận biết được là ngu? Chỉ có nghèo thì ngu cỡ nào cũng biết, và luôn lấy đó bào chữa cho những việc ngu khácLuôn nhân danh cái nghèo, không bao giờ nhận là mình ngu và lười. Tính cách đặc trưng.
Thằng đi xe đạp ẩu, đi ngu, nếu có chết là đáng tội của nó. Ko còn gì để nói.
Đáng nói là người lái xe 4b ko cẩn thận, ko chú ý quan sát phía trước, ko giảm tốc khi vào giao lộ dù đèn xanh là mang họa vào thân.
"Cẩn tắc vô áy náy"!
"Phía trước tay lái là sự sống"!
"Hãy lái xe bằng cả trái tim"!
Đáng nói là người lái xe 4b ko cẩn thận, ko chú ý quan sát phía trước, ko giảm tốc khi vào giao lộ dù đèn xanh là mang họa vào thân.
"Cẩn tắc vô áy náy"!
"Phía trước tay lái là sự sống"!
"Hãy lái xe bằng cả trái tim"!
Đâm chết thì mình mang vạ. Ko đâm chết cho sợ thì lại lộng hành, nhân rộng ra. Giờ phải làm sao? 
Hên là mấy người lái 4B này đều cẩn thận, có chú ý, có giảm tốc....nên kg mang họa...và anh xe đạp thoát chết...Thằng đi xe đạp ẩu, đi ngu, nếu có chết là đáng tội của nó. Ko còn gì để nói.
Đáng nói là người lái xe 4b ko cẩn thận, ko chú ý quan sát phía trước, ko giảm tốc khi vào giao lộ dù đèn xanh là mang họa vào thân.
"Cẩn tắc vô áy náy"!
"Phía trước tay lái là sự sống"!
"Hãy lái xe bằng cả trái tim"!
Đâm chết thì mang họa 1.Đâm chết thì mình mang vạ. Ko đâm chết cho sợ thì lại lộng hành, nhân rộng ra. Giờ phải làm sao?![]()
Đâm ko chết, thượng tật cao thì có khi mang họa ăn vạ gấp 10.
Nên nhiều anh xe tải sẳn sàng giết người luôn.
Đó là 1 cách của người VN chống ăn vạ. Nên 1 số anh lợi dụng tìm cách ăn vạ ko dám làm.
Một cách làm hữu hiệu, tự mình cứu mình trước khi trời cứu là lái xe tại VN là phải hết sức thật cẩn thận. Thế thôi!
Đừng trông mong vào các anh CSGT hay chính quyền.
Đừng xúi dại nhé bác, dù có tức trào máuNên đâm chết
Thời gian là vàng bạc, lão xe đạp nghèo thế nên chắc tiếc vàng bạcChờ thêm 10s nữa là đèn đỏ, qua dễ dàng, sao ko chọn việc dễ dàng mà chọn việc khó?? ko hiểu nổi
Em nghe một tiếng ù á của bác rồi nhá
gặp em thì abc....xyz lun. Đậu phọng hột me nhà nó 
Chán lắm các bác.
Bữa em cũng phạm văn đồng khúc ngoài kia có vòng xoay nhựa ak.
Xe máy qua đường đứng đực ngay chỗ ra khỏi vòng xoay.
Ông SUV to xác phía trước chạy chậm, em đá nhan trái lên nhẹ ga để ra lane sát dải phân cách, khuất tầm nhìn, mém tí cho đắp chiếu rồi
Khổ thân, muốn qua thì cứ chờ đèn đỏ rồi qua, sao cứ đèn xanh mà cũng bương qua.
PVĐ cho chạy 80km/h ai mà phanh kịp với thể loại này.
Bữa em cũng phạm văn đồng khúc ngoài kia có vòng xoay nhựa ak.
Xe máy qua đường đứng đực ngay chỗ ra khỏi vòng xoay.
Ông SUV to xác phía trước chạy chậm, em đá nhan trái lên nhẹ ga để ra lane sát dải phân cách, khuất tầm nhìn, mém tí cho đắp chiếu rồi
Khổ thân, muốn qua thì cứ chờ đèn đỏ rồi qua, sao cứ đèn xanh mà cũng bương qua.
PVĐ cho chạy 80km/h ai mà phanh kịp với thể loại này.