Tết r e chạy xe về quê ăn tết, qua hầm hải vân là dân tình từ Huế đổ ra tới Thanh Hoá chạy xe bá đạo lắm, nhất là tầm 4-5h chiều, e chả dám chạy nhanh đoạn này 

Họ đâu có biết đi như thế có thể chết như chơi.Đồng quan điểm với bác , thỉnh thoảng mới có dịp đi QL51 nhưng 10 lần thì phải có 5 lần gặp TH như vậy ! Không biết họ đang nghĩ gì nữa![]()
Cách xa chừng nữa mét thôi bác 1 mét xa lắm.Em đi về Trung trong dịp tết thấy tình trạng này ở đâu cũng gặp, cho nên các bác đừng bao giờ đi sát con lươn quá mà phải đi cách con lươn ít nhất 1m để khi gặp tình huống xe/ người đi ngược chiều như vầy có có cơ hội né, nếu không thì em ....xin RIP. Ở Quảng Ngãi đoạn Sa Huỳnh có hốt 1 vụ như vầy ngay trước tết.
Rồi ông ấy phản ứng thế nào? Dan Bđ hầm hố lắm..Xin tự hào tỉnh Bình Định quê em đi đầu trong hội thích đi ngược chiều này. Tết rồi em đã dừng lại giữa đường để chửi xối xả 1 ông chú chở xe cồng kềnh, đi ngược chiều sát con lươn trong khi em đang phóng 80km/h. Tức không chịu được.