Nghe bác kể vụ này, em càng bức xúc thêm, hàng ngày em đi về trên VVK gặp hoài.
Cách đây vài tuần em về VVK (chiều Q1 - Q.8), em chạy sát land trong cùng bên phải, thì gặp 1 anh chạy xe đạp ngông ngênh giữa land, bấm kèn 1 phát cũng không nép sát lề, land bên cạnh em thì có xe otô khác đang lưu thông gần như song song, nên em không thể chuyển land. Mà nói thiệt các bác, em cũng ghét mấy anh thể thao phi văn hóa này, mục đích tập luyện thể thao để có sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, nhưng tập kiểu này chắc khó thọ được lâu
. Nên em chạy sát rạt xe đạp luôn. Chạy qua, lên gặp đèn đỏ dừng chờ thì một lúc sau thanh niên thể thao lên cà khịa với em, dừng xe đạp trước đầu xe em. Em hỏi : "mày muốn gì, tao đã bấm còi mà không chạy sát lề, land xe đạp trong kia kìa, hay thích đứng đây để tao kêu CA giải quyết, các xe sau cũng bóp kèn inh ỏi, thế là nó làu bàu gì đấy, rồi dắt xe vào land trong.
Em kể hơi dài dòng, các bác đừng ném đá em tội nghiệp.
Cách đây vài tuần em về VVK (chiều Q1 - Q.8), em chạy sát land trong cùng bên phải, thì gặp 1 anh chạy xe đạp ngông ngênh giữa land, bấm kèn 1 phát cũng không nép sát lề, land bên cạnh em thì có xe otô khác đang lưu thông gần như song song, nên em không thể chuyển land. Mà nói thiệt các bác, em cũng ghét mấy anh thể thao phi văn hóa này, mục đích tập luyện thể thao để có sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, nhưng tập kiểu này chắc khó thọ được lâu
Em kể hơi dài dòng, các bác đừng ném đá em tội nghiệp.