không phải phó tổng HTV nha bác (nếu phải đã khác). Phó tổng biên tập 1 tạp chí của HTV thôi, bà xã cũng đã vào đài khóc um, cả nhà đã chạy binh khắp nơi rồi, thậm chí vụ có hơi men cũng không thấy các anh CSGT ghi, ...nhưng 2 mạng người là quá nhiều, bậy đủ trăm đường rồi. Sau đó cũng không có thành ý với nạn nhân. (Nạn nhân cũng là người quen với gia đình mình) ===> Bình thường sống cũng không có lành lắm, hy vọng xử sao 2 mạng người kia còn được siêu thoát. Mô phật !
Làm xếp thì quan hệ rộng, có nhiều cách kiếm tiền mà.accessories thanhphuc nói:...bình thường mà bác làm cty bự mình là hạt cát thôi khối cách kiếm...bác chưa biết hay lá la la lak3 nói:Sao Phó tổng biên tập tạp chí HTV - Đài truyền hình TP.HCM, chỉ là một chức quan nhỏ thôi làm cách nào giàu dữ vậy đi Lexus RX đời mới ?
Theo Vnexpress nè các bác:
" Cú tông mạnh khiến 2 cha con ông Quảng bị hất văng, xe máy nằm lọt thỏm dưới gầm ôtô và bị kéo đi một đoạn. Xe Lexus chỉ dừng lại khi lao lên vỉa hè, tông vào quán nhậu hải sản. Ông Quảng và bé Ngọc bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, song cả hai đã tử vong sau đó vài giờ. Ông Thư ra trình diện cơ quan chức năng <span style=""color: #ff0000;"">trong tình trạng nồng nặc mùi rượu bia</span>.
<span style=""color: #ff0000;"">Kết quả khám nghiệm cho thấy, ông Thư điều khiển xe khi nồng độ còn vượt mức cho phép và không làm chủ tốc độ.</span> Chiếc Lexus cũng đi không đúng phần đường."
Quả này chắc cụ Phó tổng biên tập này gay go đây. Uống rượu lái xe gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì theo khung là từ 7 tới 15 cuốn lich nha
" Cú tông mạnh khiến 2 cha con ông Quảng bị hất văng, xe máy nằm lọt thỏm dưới gầm ôtô và bị kéo đi một đoạn. Xe Lexus chỉ dừng lại khi lao lên vỉa hè, tông vào quán nhậu hải sản. Ông Quảng và bé Ngọc bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, song cả hai đã tử vong sau đó vài giờ. Ông Thư ra trình diện cơ quan chức năng <span style=""color: #ff0000;"">trong tình trạng nồng nặc mùi rượu bia</span>.
<span style=""color: #ff0000;"">Kết quả khám nghiệm cho thấy, ông Thư điều khiển xe khi nồng độ còn vượt mức cho phép và không làm chủ tốc độ.</span> Chiếc Lexus cũng đi không đúng phần đường."
Quả này chắc cụ Phó tổng biên tập này gay go đây. Uống rượu lái xe gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì theo khung là từ 7 tới 15 cuốn lich nha
Last edited by a moderator:
báo chí sợ hay sao á,đăng lần nào cũng kg dám viết cái chức danh lên.Em thì chạy xe cũng cố quất 2 lon giờ đọc cũng ớn thật
emtrai nói:nồng độ cồn trong máu (0,468mg/lít máu) => chắc là lộn 0,468mg/lít khí thở chứ.
<span style=""color: #0000ff;"">Không lộn đâu bác, đo theo máu hay khí thở đều được:</span>
<span style=""color: #0000ff;"">Theo Luật GTĐB thì: Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm</span>
<span style=""color: #0000ff;"">8. Điều khiển xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.</span>
<span style=""color: #0000ff;"">Theo NĐ71 thì:</span>
<span style=""color: #0000ff;"">5. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người điều khiển xe vi phạm một trong các hành vi sau đây: b) Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa tới mức vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 1, Điểm a Khoản 8 Điều này;</span>
<span style=""color: #0000ff;"">7. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người điều khiển xe vi phạm một trong các hành vi sau đây: b) Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở;</span>
<span style=""color: #0000ff;"">Con số 46,8 cũng lợi hại lắm