Hạng B2
23/9/17
348
309
63
29
Cái này hay. Chắc e học theo quá vì e cũng hay gặp tình huống này mà e toàn về n để an toàn.
 
Tập Lái
5/2/15
39
30
21
39
em thích bác chủ pha tránh "ngàn cân treo sợi tóc" này dzoy nha.
 
Hạng B2
25/4/13
124
149
58
Cái này hay. Chắc e học theo quá vì e cũng hay gặp tình huống này mà e toàn về n để an toàn.
E thấy mấy tình huống thế này dồn về số thấp nó an toàn hơn chứ về n xe nó bị trôi dữ lắm
 
Hạng C
24/1/12
554
448
63
Ban đầu em nghĩ bán tải ẩu, nhưng thực ra nhìn qua kiếng hậu thì họ ko đoán được tốc độ của bác và ko biết được mất bao lâu bác tới gần. Chắc bác ranger ko ngờ bác tận 180 kmh nên cứ ung dung qua thôi :D Mà sao đường chưa thoáng mà bác bơm căng thế, ngày trước em chạy C 200 đang 160 có con bò lao ra, may mà dồn 2 số vs liếp nhẹ cái phanh rồi lánh, may sao...quệt trúng cái đuôi con bò, kaka.
 
Hạng B2
25/4/13
124
149
58
Ban đầu em nghĩ bán tải ẩu, nhưng thực ra nhìn qua kiếng hậu thì họ ko đoán được tốc độ của bác và ko biết được mất bao lâu bác tới gần. Chắc bác ranger ko ngờ bác tận 180 kmh nên cứ ung dung qua thôi :D Mà sao đường chưa thoáng mà bác bơm căng thế, ngày trước em chạy C 200 đang 160 có con bò lao ra, may mà dồn 2 số vs liếp nhẹ cái phanh rồi lánh, may sao...quệt trúng cái đuôi con bò, kaka.
Đoạn trước đó đường thoáng nên mới bơm lên dc 180 đó bác kakaka, sau pha này là cả đoàn giảm tốc độ lại chờ xe cảnh sát dẫn đường lên :D mà con bò sau cú quệt của bác có bị thương ở đuôi ko nhỉ :D