Re:Mâm xe em, style 313 BMW performance (fake) hê hê
Trưa nay em mới rảnh chút tranh thủ rửa cái xe rồi bắn nó vài phát…tình hình là bác sonata chụp hình xe bác đẹp quá
nên em hơi run tay, background cũng kg có nhưng thôi liều làm vài tấm mời các bác xem. Tuần sau em quăng xe lên Long Hải shooting tiếp.
Em nó sau khi tắm
Tên xe của em, Moon, các bác chạy thấy nhờ nhường em nha, em chạy xe yếu lắm, bị ép hoài àh
Giờ show tí hàng “fake” em đã gắn nha
Bô Marco Gold, nổ ùm ùm nghe cũng hay, lúc đầu chưa quen, giờ ngồi xe êm quá thấy nhớ nhớ. Có 1 điều em hơi tiếc là…giá như lúc đó em hốt con 325i đời 2009 thì hay biết mấy, máy I6 gắn bô này thì phải biết, chưa kể đồ độ cho 325i cũng thuộc loại dữ nữa.
Màn hình tích hợp đủ thứ hiệu Dyn, nhập từ bác Capslock. Gắn vừa khít cho E90.
Âm thanh thay toàn bộ bằng hiệu DLS bên bác Phú HP Stereo, nhưng thôi em nghe thấy nó improve nhiều lắm rồi hehe, nghe cũng chất lắm so với giá $ của nó
Còn loa sub sau cốp xe nhưng em để nhiều đồ quá nên kg chụp được.
Giờ là hình em nó sau khi gắn mâm style 313, các bác ném đá nhé
Nhìn cũng long lanh nhỉ
Sau nhìn tới
Mâm nhìn gần
Mâm sau
Mâm trước
Cận cảnh mâm, chất lượng nhìn bằng…mắt thường rất smooth
4 cái cap BMW hàng thiệt đó các bác, đừng nói cho ai nha, kẻo tụi nó vặt hết của em
Vài tấm cuối cùng và em xin hết
Cái wishing list của em còn dài lắm…như bộ lò xo phuộc H&R để hạ gầm, vô lăng, đồ carbon exterior và interior, đèn bệ cửa, spring booster, thắng sau, nâng cấp âm thanh lần 2, scarmmers…..ối nhiều quá
, nhưng thôi tạm ngừng vì hết lúa.