Nhưng em nghĩ cách làm sẽ có sự khác nhau. Vì em từng mua ở 02 nơi cùng BV nhưng cách làm khác nhau.Ben em lam hoan toan chinh hang bac nhe. Va he thong ben em thong nhat tren toan quoc chu khong chia khu vuc dau ah.
Cong ty nuoc ngoai va cong ty trong nuoc co cach lam viec va quy trinh khac nhau bac oi. Khong biet bac da tung su dung dich vu cua Liberty chua vay bac?Nhưng em nghĩ cách làm sẽ có sự khác nhau. Vì em từng mua ở 02 nơi cùng BV nhưng cách làm khác nhau.
Em chưa dùng Liberty bao giờ, cũng nghe quảng cáo nhiều; Khen cũng có, chê cũng có nhé bác.Cong ty nuoc ngoai va cong ty trong nuoc co cach lam viec va quy trinh khac nhau bac oi. Khong biet bac da tung su dung dich vu cua Liberty chua vay bac?
Nhưng em nghĩ, cốt lõi vẫn là đơn vị cuối của khi làm bảo hiểm cho xe như thế nào thôi. Vì em nghĩ bảo hiểm rẻ thì mức độ phục vụ sẽ tệ; Hy vọng bất cứ gì kinh doanh luôn giữ uy tín hàng đầu và thành thật trong kinh doanh thì mới được sự tôn trọng từ khách hàng.
Em chưa dùng Liberty bao giờ, cũng nghe quảng cáo nhiều; Khen cũng có, chê cũng có nhé bác.
Nhưng em nghĩ, cốt lõi vẫn là đơn vị cuối của khi làm bảo hiểm cho xe như thế nào thôi. Vì em nghĩ bảo hiểm rẻ thì mức độ phục vụ sẽ tệ; Hy vọng bất cứ gì kinh doanh luôn giữ uy tín hàng đầu và thành thật trong kinh doanh thì mới được sự tôn trọng từ khách hàng.
Cái CD xài vẫn ok chứ bác
Hì, Vẫn ok bác; Thanks bác nhé. Có dịp ra ĐN chơi hú em;Cái CD xài vẫn ok chứ bác
Hì, Vẫn ok bác; Thanks bác nhé. Có dịp ra ĐN chơi hú em;
ok bác
hehe a nói xong ông sale lai bẹc ti chạy luôn gồi kìa kkkkkEm chưa dùng Liberty bao giờ, cũng nghe quảng cáo nhiều; Khen cũng có, chê cũng có nhé bác.
Nhưng em nghĩ, cốt lõi vẫn là đơn vị cuối của khi làm bảo hiểm cho xe như thế nào thôi. Vì em nghĩ bảo hiểm rẻ thì mức độ phục vụ sẽ tệ; Hy vọng bất cứ gì kinh doanh luôn giữ uy tín hàng đầu và thành thật trong kinh doanh thì mới được sự tôn trọng từ khách hàng.
Vì câu này của bác mà nó không bán nè:Chào các bác,
Số là em muốn mua BH thân vỏ cho Jolie già. Nhưng đếch ông BH nào chịu bán cho em. Nhìn con xe em xong chê, xe cũ quá ko bán.
Híc, em muốn tút tát lại mà thế nào làm sao giờ.![]()
"em muốn tút tát lại mà thế nào làm sao giờ."
He he, do tính em thật thà nó vậy bác. Mà bác bán Bảo hiểm, nói một câu không bán được, mà cũng chẳng tư vấn làm sao để bên Bảo hiểm chấp nhận bán cho xe mình. Đáng lẽ phải nói:" Xe anh trầy nhiều quá, lên hình thì bên Hãng BH ko chịu, anh làm phiền đi tút tát cho đẹp xong em sẽ bán";Vì câu này của bác mà nó không bán nè:
"em muốn tút tát lại mà thế nào làm sao giờ."
Đúng là đời mà, giàu hay nghèo cũng do cách ăn nói và cách làm của mình, dù đó là nghề gì và vị trí nào.