Làm dịch vụ thì 9 người 10 ý, sao tránh được than phiền. Cái chính là không nên nhìn hiện tượng (mà chưa chắc hẳn đó là hiện tượng hay không) rồi đánh giá bản chất. Cái gì cũng có giá của nó. Tôi chạy xe tôi thì tôi trả tiền cho dịch vụ chăm sóc xe của tôi và tôi tự chọn nơi cung cấp dịch vụ cho tôi. Đó là quan điểm rõ ràng của mình!
Về BTF, như tôi đã từng comment vài lần trong vài thớt khác nhau, tôi đã từng chạy đến Ford là hãng thứ 4 mà tôi đã dùng xe, tôi phải kết luận với chính mình rằng chú Ford hơn 3 chú kia về mặt dịch vụ (chả có giá trị gì khi phải nêu tên 3 hãng xe kia, ngoại trừ nickname của tôi kg dấu được tên 1 hãng

). Và trong các chú Ford thì tôi luôn chọn BTF để luôn đem xe của mình - xe đậu ở quận 1 - đến quận Tân Phú để bảo dưỡng hay sửa chữa (tuyệt nhiên 100% kg có quan hệ thân tình gì với BTF nhé!).
Nhân tiện chia sẻ chút. Hôm qua tôi có việc chỉnh sửa xe tại BTF, thấy 1 chú cầm cái gì xịt vào bố thắng và tang trống của chiếc Everest bảng 70 màu hồng phấn để xịt rửa gì đấy. Tôi hỏi: em dùng dầu để rửa hả, thì được trả lời là dùng nước và hơi để thổi. Công nhận sạch thiệt!
Nhân tiện nữa, lại chia sẻ chút! Hôm qua vô tình gặp gatre76 đến BTF làm gì đấy. Gatre76 có xuống xưởng với tôi và sau khi xem các chú thợ làm việc và cơ sở vật chất của BTF, chú gatre76 nói với tôi: BTF làm dịch vụ như thế này thì hơn hẳn dịch vụ bên chiếc xe em đang làm. À, mà gatre76 chạy xe gì ấy nhỉ