Hạng C
17/4/15
523
20.801
93
E lạy a, năm 2008 e bị té xe gãy xương quay chữ T cổ tay. Do gần đó và thấy cái bv tư nhân to vật vã khang trang Phú Thọ nên mò vô đó chụp hình.
Bà mẹ nó chụp hình cho mình xong phán: chỉ bị mẻ xương chứ ko sao. Cho đeo nẹp mềm cố định tay hoy.
1 tháng sau mình đi Hoà Hảo chụp hình kiểm tra thì phát hiện bị gãy xương chứ ko mẻ cqq rì. Mình léo tin mò xuống TTCH Q5 chụp hình lại, kết quả vữn là gãy tay.
Do thời gian từ lúc xảy ra tai nạn tới khi đó đã 1 tháng. Ae ở TTCH bó bột cho mình với hy vọng ok. Nhưng khi bó bột xong chụp hình kiểm tra lại ko ok. Ae nói truờng hợp này phải mổ để xếp xuơng lại.
Ở TTCH đông quá. Thế là phải tớo bv ITO Lê Văn Sỹ mổ và tới giờ tay mình vẫn còn nẹp và mấy con vít.
Mình tức quá hỏi lại ae trong nghành, ae mới nói: bv đó chuyên môn như cqq, chuyên chữa bệnh cho dân Cam qua Vn chữa bệnh, a mò vô đó chi cho mang vạ o_O
ờ. giai đoạn sau này nợ lương quá, người giỏi nghĩ sạch anh ạ. 2008 là Ngân Hàng nó vào ngồi cạnh thu ngân rồi.
Cũng như Vũ Anh vậy. Giai đoạn đầu người giỏi rất nhiều, giờ đi sạch.
 
  • Like
Reactions: anlao123456
Hạng D
30/3/05
2.353
15.247
113
Ko. Nó chết vì....vay NH nhiều quá để đầu tư xây dựng và máy móc. Thời 2007 2008, nếu anh chị Hoàng, Vân chịu bán BV cho bọn Thái là lời to rồi. Lúc đó tụi nó dám trả 100 tỷ sau kiểm toán ko cần biết công nợ. Nhưng 2 ông bà quá tiếc công sức gầy dựng và tâm huyết.
Vậy là bác cũng rành.
 
  • Like
Reactions: ngoctieutu
Bậy. Toàn bộ khu vực đó chỉ có mỗi cái BV tư này nhen. Nó mở đầu tiên trước cả Triều an, Mỹ đức, Tâm trí, Hạnh phúc bla bla. Nó khởi đầu rất mạnh về Ung bướu với tham vọng chia sẽ gánh nặng cho BV Ung bướu. Đâu phải BV nào cũng có nỗi 2 cái máy xạ trong và xạ ngoài hiện đại cho BN ung thư như Phú thọ đâu? Nó mở thời 2000 lận á.


Ngồi uống bia bên quán Hai Vui của ku em mà cứ "thòm thèm" cái mặt bằng anh ạ :p
 
Hạng D
1/9/14
2.304
84.173
113
Sai Gon
Không liên quan, nhưng do trước đó lâu lâu từ tỉnh lên nhà bà con ở đường Gò Dầu, em hay gửi oto chổ này 1-2 ngày.
Giờ chổ này giải tán, vậy gần đó có bãi nào không các anh nhỉ?
Đối diện nó có bãi gửi, kế chung cư Độc lập.
Lâu rồi không quay lại, thấy thằng lẩu cá kèo Lụm lúa mần ăn được ghê.
 
  • Like
Reactions: huy812000
Hạng F
13/9/07
7.049
48.466
113
ờ. giai đoạn sau này nợ lương quá, người giỏi nghĩ sạch anh ạ. 2008 là Ngân Hàng nó vào ngồi cạnh thu ngân rồi.
Cũng như Vũ Anh vậy. Giai đoạn đầu người giỏi rất nhiều, giờ đi sạch.
Chị họ e bên Gia Định có làm thêm bên Vũ Anh giai đoạn 2011. Hôm trước đi ngang thấy nó đổi tên khác rồi
 
  • Like
Reactions: ngoctieutu
Hạng C
17/4/15
523
20.801
93
Chị họ e bên Gia Định có làm thêm bên Vũ Anh giai đoạn 2011. Hôm trước đi ngang thấy nó đổi tên khác rồi
Mềnh có niềm vui be bé là đã từng gầy dựng hoạt động, thiết kế khoa HSCC từ những ngày đầu tiên cho....3 cơ sở y tế là BV Phú Thọ, BV Vũ Anh, Phòng Khám Đa khoa Khu CN Tân Bình. Phú Thọ thì mềnh mời chị Nguyện về cộng tác, Vũ Anh mềnh mời cô Hồng Hà về cộng tác. PK Khu CN TB mềnh thiết kế lần đầu tiên tại TP có HSCC lưu và trực 24/24 + cấp cứu tại nhà trong khu vực cho....một Phòng Khám Đa Khoa. tất cả các cơ sở này ban đầu BS khoa mềnh thiết kế đều là Thạc sỹ hoặc Chuyên khoa, Nội trú các BV lớn.