Cầu vượt nào của VN cũng thấp nên các xe quá khổ thì coi như bó tay, trước kia Cty lắp máy 45-1 chở thiết bị lắp cho nhiệt điện Phú Mỹ khi chở hàng từ cảng Cát Lái đi ngang qua cầu Vượt Trạm 2 thì phải xin chạy ngược chiều lên cầu vượt để tránh kẹt cầu.....
Gần cầu vượt này luôn có 1-2 chốt CSGT, không hiểu sao lại lọt qua được chốt CSGT và cuối cùng thì không lọt được gầm cầu.
laixehainam nói:Cái này chắc chắn tài xế và chủ xemất 1 khoảng nhiều rồi đây! Tiền phạt không chưa nói còn tiền thuê cứu hộ rồi ....!
chưa kể tiền hàng hóa hư hỏng, mấy cái thiết bị quá khổ nhiều khi tiền không đó.
E ghét nhất mấy xe container vs xe tải, ra đường chạy bang ầm đùng,làm như mình nó biết chạy xe vậy.
Có lẽ bác tài sợ cầu yếu nên phụ thêm 1 tay nâng cầu, ủng hộ tinh thần cao thượng của bác tài hehehe

Lúc đó e đi qua đây. CSGT và GTCC điều tiết GT ... còn NGU hơn nữa là 1 số 2 bánh chạy lane hốn hợp trong còn đứng lại... xem, gây ùn tắc và có thể bị xe lật đè... (do lúc này xì hết hơi dàn bánh bên phải, nên xe nghiêng rất nhiều)
