Chủ đề tương tự
Sáng nay dậy biết là mưa quá to, kiểu gì HN cũng ngập nên em xắn quần mặc áo mưa dắt 2 bánh đi làm, để 4 bánh ở nhà cho nó an toàn.
Đi đường gặp 3 em taxi ngập nước, chết máy. thấy tài xế đang gọi bộ đàm xin cứu viện thì phải. HN hôm nay mưa khủng khiếp thật
Đi đường gặp 3 em taxi ngập nước, chết máy. thấy tài xế đang gọi bộ đàm xin cứu viện thì phải. HN hôm nay mưa khủng khiếp thật
Re:Xe hay xuồng? Hà nội lúc 9 giờ sáng nay
chỗ nhà em còn kinh khủng hơn ( thái hà) em không có máy ảnh chứ không các bác sẽ được xem bộ phim mới ra " ôtô trôi ở hà lội" nước ngập quá nên em nghỉ ở nhà xem kinh nghiệm lái xe khi nước ngập của các bác tài . khoảng 9h30 là đỉnh "lũ" khi đó những ôtô chết máy bắt đầu trôi tự do mỗi khi có một chiếc xe buýt nào di qua, có một chiếc ford trong lúc nằm chờ cứu hộ đến còn bị xoay gần 360 độ, một loạt matiz đỗ trên hè( điểm trông giữ xe của gtcc) còn bị sóng đánh tung cả cản, va vào gốc cây, cột điện nhìn thật đáng thương. nếu chiếu lên tv chắc các bác không thể hình dung nổi hà nội ( cũ) lại đáng thương như vầy
chỗ nhà em còn kinh khủng hơn ( thái hà) em không có máy ảnh chứ không các bác sẽ được xem bộ phim mới ra " ôtô trôi ở hà lội" nước ngập quá nên em nghỉ ở nhà xem kinh nghiệm lái xe khi nước ngập của các bác tài . khoảng 9h30 là đỉnh "lũ" khi đó những ôtô chết máy bắt đầu trôi tự do mỗi khi có một chiếc xe buýt nào di qua, có một chiếc ford trong lúc nằm chờ cứu hộ đến còn bị xoay gần 360 độ, một loạt matiz đỗ trên hè( điểm trông giữ xe của gtcc) còn bị sóng đánh tung cả cản, va vào gốc cây, cột điện nhìn thật đáng thương. nếu chiếu lên tv chắc các bác không thể hình dung nổi hà nội ( cũ) lại đáng thương như vầy
Re:Xe hay xuồng? Hà nội lúc 9 giờ sáng nay
Em thấy thật là thú vị, đã ở HN hơn 10 năm nhưng lần đầu em thấy một trận mưa lớn như này, mưa bắt đầu khoảng 1.30 sáng đến tận bây giờ vẫn chưa ngớt. 7h30 đến Trần Huy Liệu uống cafe, trưa quay về Láng Hạ bất thành thế là quay lại Cafe đến tận bây giờ. Em chưa có xe oto nhưng khi có tiền em sẽ ưu tiên mua con có gầm cao cao ấy để lội nước và đi địa hình. Em chia buồn cùng các bác có xe bị ốm vì ngập hôm nay
Em thấy thật là thú vị, đã ở HN hơn 10 năm nhưng lần đầu em thấy một trận mưa lớn như này, mưa bắt đầu khoảng 1.30 sáng đến tận bây giờ vẫn chưa ngớt. 7h30 đến Trần Huy Liệu uống cafe, trưa quay về Láng Hạ bất thành thế là quay lại Cafe đến tận bây giờ. Em chưa có xe oto nhưng khi có tiền em sẽ ưu tiên mua con có gầm cao cao ấy để lội nước và đi địa hình. Em chia buồn cùng các bác có xe bị ốm vì ngập hôm nay
Re:Xe hay xuồng? Hà nội lúc 9 giờ sáng nay
Hix, bác ơi, ngập kiểu này xe cứu hộ còn phải gọi cứu hộ nữa thì mấy con xe gầm cao cũng ko có ích gì đâu. hix hix.
traitimdanko nói:Em thấy thật là thú vị, đã ở HN hơn 10 năm nhưng lần đầu em thấy một trận mưa lớn như này, mưa bắt đầu khoảng 1.30 sáng đến tận bây giờ vẫn chưa ngớt. 7h30 đến Trần Huy Liệu uống cafe, trưa quay về Láng Hạ bất thành thế là quay lại Cafe đến tận bây giờ. Em chưa có xe oto nhưng khi có tiền em sẽ ưu tiên mua con có gầm cao cao ấy để lội nước và đi địa hình. Em chia buồn cùng các bác có xe bị ốm vì ngập hôm nay
Hix, bác ơi, ngập kiểu này xe cứu hộ còn phải gọi cứu hộ nữa thì mấy con xe gầm cao cũng ko có ích gì đâu. hix hix.