Đi Hoa Mai, Thành Bưởi, Phương Trang, Thành Công thì nên " trút hết nước" ở nhà trước khi lên xe.
Ở ta có thói quen đổ lỗi cho kẻ nào trực tiếp làm thì kẻ đó chịu trách nhiệm, còn kẻ đứng đầu thì chẳng chịu một trách nhiệm nào cả. Chừng nào, tài xế vi phạm, gây tai nạn, không chỉ tài xế bị tội mà TRƯỚC TIÊN người chủ doanh nghiệp đó phải chịu tội thì mới "xanh sạch đẹp".....
aH0Ha nói:Ở ta có thói quen đổ lỗi cho kẻ nào trực tiếp làm thì kẻ đó chịu trách nhiệm, còn kẻ đứng đầu thì chẳng chịu một trách nhiệm nào cả. Chừng nào, tài xế vi phạm, gây tai nạn, không chỉ tài xế bị tội mà TRƯỚC TIÊN người chủ doanh nghiệp đó phải chịu tội thì mới "xanh sạch đẹp".....
Sống ở Thiên Đường mà cứ mơ hão.
Được như vậy thì VN tiến lên Giãy Chết từ đời tám hoánh.
Phương Trang ban ngày từ SG-DL chạy 8h30..ban đêm tầm 11g xuất bến chỉ còn 4h30....Bác nào ko tin cứ book 1 vé đi thử sẽ biết..tuần nào cũng làm 1 chuyến đi về hết.....
cái này bác phải la lên để tất cả hành khách biết chứ bác ngồi teo 1 mình đâu giải quyết được gìhaito nói:một lần em đi phương trang 11h đêm xuất phát từ dalat..lên xe thấy bác tài vừa đi vừa ngủ gật làm em teo hết, xuống tới trạm dừng bảo lộc bác ý quất 2 ly cafe lên tỉnh như sáo mừng húm
Không phải là lane của 2B mà là lane thứ 3 dành cho 4B (rất ít 4B đi lane này).
jun_baby nói:Hum qua e chạy QL51 phi 80-90 mà thấy Hoa Mai qua mặt vù vù, toàn vượt trong lane 2 bánh ko à
Không riêng cao tốc SG-LT-GD đâu, mà SG-TL cũng rứa. Tối qua em đi cũng thấy mấy cha xe khách 16 chỗ chạy vô làn khẩn cấp và phóng ào ào, em đi làn giữa với tốc độ 80km/h rồi mà chúng nó vượt phải cái vèo, ước tính phải >120km/h. Chúng vượt không thèm nhấn còi, xi nhan hay nhá đèn luôn.