Bác SHPY ơi, đôi khi "nói dzậy mà không phải dzậy". Sử dụng từ "đ/c" khi tranh luận như tình huống CLIP rất có nhiều nghĩa đó Bác SHPY. Cái sự thâm của tiếng Việt là chỗ ý.shpy nói:nhưng cứ "đồng chí, đồng chí" thì em lại dị ứng ạ ! Vì em chẳng có đồng chí hướng gì với mấy bác kia !!!
<span style=""color: #0000ff;"">Bác chủ xe quá dữ
</span>
<span style=""color: #0000ff;"">Đúng luật, đúng việc, đối đáp rất hay. Tuyệt.</span>
<span style=""color: #0000ff;"">Em khoái khúc xxx thứ 02 lại ko chào và khúc cuối bác chủ xe bị xxx thứ 3 bắt đề máy.</span>

<span style=""color: #0000ff;"">Đúng luật, đúng việc, đối đáp rất hay. Tuyệt.</span>
<span style=""color: #0000ff;"">Em khoái khúc xxx thứ 02 lại ko chào và khúc cuối bác chủ xe bị xxx thứ 3 bắt đề máy.</span>
Em biết mà. Nhưng tại em trẻ người nhưng tính cứng nhắc. Nói chuyện mà ai em không ưa thì "đồng chí" 1 cái là em phang "tui không có đồng chí gì với anh đâu" v.vonggiahoclai nói:Bác SHPY ơi, đôi khi "nói dzậy mà không phải dzậy". Sử dụng từ "đ/c" khi tranh luận như tình huống CLIP rất có nhiều nghĩa đó Bác SHPY. Cái sự thâm của tiếng Việt là chỗ ý.shpy nói:nhưng cứ "đồng chí, đồng chí" thì em lại dị ứng ạ ! Vì em chẳng có đồng chí hướng gì với mấy bác kia !!!
Bái phục, chủ clip. Nhắc đến luật, sợ mấy xxx còn ko thuộc lấy gì mà cãi.
Có cái avatar trùng với bác chenchen rồi, lát kiếm cái khác đổi gấp.
Có cái avatar trùng với bác chenchen rồi, lát kiếm cái khác đổi gấp.

Quá cool, bắt bẽ từng hành động, từng câu nói của xxx làm xxx thứ 2 k dám xỉa mũi vô luôn, xxx thứ 3 k dám cho đề xe. Nhưng mà nói thiệt nếu xe bác chủ bị hư thiệt thì k bàn cãi, nếu đang đậu mà bị xxx tới rồi kiếm cớ xe hư thì sau khi garage tới kéo xe bác chủ cũng tốn một khoản tiền cho công kéo xe, rối thiệt.
laptop tui hổng rành
chứ desktop giá gần 10 chai (giá 2012) + băng thông rộng = quăng lên YouTube rất lẹ - nhanh hơn ADSL nhiều
sedan 3.0 (ví dụ Mazda 929) 1 mình tui cũng đẩy được (đường phẳng không ổ gà không đèo dốc)
chứ nặng như Land Cruiser thì ... thua hehehe
đố cụ nào bị hư xe (xe hơi, chỉ có 1 mình) mà dám đứng ở Sứ quán Mỹ chờ ga-ra
CSGT (áo vàng) tới "hỏi thăm" coi vậy chứ còn nhẹ tội hơn áo xanh (Cảnh sát Bảo vệ)
chứ desktop giá gần 10 chai (giá 2012) + băng thông rộng = quăng lên YouTube rất lẹ - nhanh hơn ADSL nhiều
sedan 3.0 (ví dụ Mazda 929) 1 mình tui cũng đẩy được (đường phẳng không ổ gà không đèo dốc)
chứ nặng như Land Cruiser thì ... thua hehehe
đố cụ nào bị hư xe (xe hơi, chỉ có 1 mình) mà dám đứng ở Sứ quán Mỹ chờ ga-ra

CSGT (áo vàng) tới "hỏi thăm" coi vậy chứ còn nhẹ tội hơn áo xanh (Cảnh sát Bảo vệ)
Cái này bên otofun.net, bác trong clip đó rất nổi tiếng vs nhiều lần cãi nhau, trong đó có 1 lần bị bắt láo, xxx kêu bác í là" lần sau đừng đi nhưng thế nữa", bác ấy vẩn khẳng khái đáp lại "lần sau tôi vẫn đi như thế đó"
http://www.otofun.net/threads/403570-cstt-nan-gan-em-co-clip-hau-cac-cu
http://www.otofun.net/threads/403570-cstt-nan-gan-em-co-clip-hau-cac-cu
tôi k thích cái trò quay phim này tí nào..nhưng có coi cũng vui..Xe gặp sự cố đã bật đèn cảnh báo nguy hiểm rồi thì phải tìm mọi cách để tấp vô lề thôi..dù cho chỗ đó là cấm dừng, cấm đỗ