Tuỳ theo luật, nếu theo luật rừng thì khó mà tránh liên luỵ.
Cứ tông phía trước là ko làm chủ tốc độ rồi bác, chưa kể kiểm tra hiện trường hộp đen ra quá tốc độ nữa (cái này 99% xe khách chạy đêm), thêm cái bỏ chạy nữa. QL làm gì có vạch đi bộ nên người đi bộ chắc ko bị tội gì ... mà nếu có thì tội anh khách vẫn nặng hơn nhiều ...Sáng em đọc thấy tin này. Các bác xem vụ này xe khách có lỗi không.
http://news.zing.vn/xe-giuong-nam-tong-thang-vao-nguoi-di-bo-giua-duong-post756821.html
Không nói về lỗi của ai , em chỉ quan ngại tài xế gây tai nạn rồi chạy luôn là ....ĂN CHO HẾT
Zụ này trên facebook mấy hôm nay lan truyền tầm bậy là ma (người đi bộ biến mất)
Chỉnh sửa cuối:
Đi ban đêm tự nhiên thấy sau lưng sáng trưng là biết có cái gì rồi! Thế mà cứ tà tà..... Mà đi qua lộ có nhiều xe lớn nguy hiểm vậy mà ko thấy quay lại quan sát thì ko sớm cũng muộn....!
Sáng sớm mà nên cả 2 đều đang còn mơ màng và tưởng là chỉ có mình ta trên đường...Đi ban đêm tự nhiên thấy sau lưng sáng trưng là biết có cái gì rồi! Thế mà cứ tà tà..... Mà đi qua lộ có nhiều xe lớn nguy hiểm vậy mà ko thấy quay lại quan sát thì ko sớm cũng muộn....!
Người đi bộ đi xuống lòng đường là sai rồi, nhưng lỗi xe khách nặng hơn.Cứ tông phía trước là ko làm chủ tốc độ rồi bác, chưa kể kiểm tra hiện trường hộp đen ra quá tốc độ nữa (cái này 99% xe khách chạy đêm), thêm cái bỏ chạy nữa. QL làm gì có vạch đi bộ nên người đi bộ chắc ko bị tội gì ... mà nếu có thì tội anh khách vẫn nặng hơn nhiều ...
Tình huống này, theo 1 cán bộ điều tra thì, chúng tôi đang tạm giam tài xế để điều tra theo đúng luật quy định. Chúng tôi đang tìm các điều khoản trong 1 rừng luật để áp dụng, và trong 1 rừng luật ấy, chúng tôi đã áp dụng đúng 1 luật rừng.
Người chết thì đã chết rồi nên chúng tôi không khởi tố, còn tài xế thì.....hè hè, chúng tôi không thể tiết lộ bí mật "nghiệp vụ" được.
Người chết thì đã chết rồi nên chúng tôi không khởi tố, còn tài xế thì.....hè hè, chúng tôi không thể tiết lộ bí mật "nghiệp vụ" được.
Chỉnh sửa cuối:
Vụ này tx sẽ bi lỗi: thiếu quan sát, ko làm chủ tốc độ gây tai nạn làm chết người. Ít nhất cũng trên 100củ cho người nhà nạn nhân, chim, cò....nó mổ. Lúc trước, bác tài chạy chung với e cũng bị gần giống zầy, thằng nhóc vượt trái xe ben cùng chiều, vừa móc đầu ra ngay đầu xe e luôn. Chi phí đám ma, đền bù để ng nhà nó viết bãi nại 130 củ, chim cò lợn mổ gần 40 củ nữa mới được lấy xe ra và tại ngoại. Nản với luật ở thiên đường thật chứ.