Thanks pác. Lúc đó làn bên phải các xe ùn ùn lao tới. Em xin nhận sai. Lái mới em bị lượm bánh mỳ hoài (kinh nghiệm của em mới được hơn 3.000km)Đúng là 49 gặp 50 thật... sao pick-up ko đua xe theo mà chạy bộ zậy ta!?
Sẵn cho mình góp ý pác chủ thớt nên lách wa phải thì hợp lý hơn, vì lane trái là để quẹo...![]()
Xe khách chạy lớ quớ, bán tải chạy cũng khó hiểu luôn, thôi thì 2 ông gặp nhau nói chuyện cho vui! K biết sao ông bán tải cặp sát hông xe khách chi nữa.
Bác biết sao ko? Yếu nên ko dám ra gióh ngoài phò tủn vs ỉn ra thì mấy chú đi pick up cũng ẩu tả, coi thường an toàn, lái thuê lái mướn nên vậy