Đây hả bác?Bác xem kỹ ở giây 0:44 ,hai bánh trước xe khách lệch qua phải theo đường cong ,chứ không có thẳng lái !!!!


Đây hả bác?Bác xem kỹ ở giây 0:44 ,hai bánh trước xe khách lệch qua phải theo đường cong ,chứ không có thẳng lái !!!!
xe em cũng có dán phim cách nhiệt, nhưng màu nó đâu có kỳ vậy?Kính lái có dán phim cách nhiệt nên mới bị như vậy ,bình thường camera nét lắm
khả năng cao là phóng từ đường dưới lên; chứ nếu chạy sau mà đoạn thẳng như vậy thì anh chủ phải thấy chứ.
Không thấy bác ơikhả năng cao là phóng từ đường dưới lên; chứ nếu chạy sau mà đoạn thẳng như vậy thì anh chủ phải thấy chứ.
Ra đường giờ chạy xe cứ như đánh trận ngày xưa, không cẩn thận cũng dễ tèo. Và mọi chuyện cũng cần có một chút may mắn.Có vẻ chú HC vượt con SUV trên đường dẫn đó mấy bác. Nhưng cho dù là vượt trên cao tốc hay trên đường dẫn đều cực kỳ nguy hiểm. Có chuyện gì thì "do thắng không ăn bị hư", "do tài xế ngủ gục", v.v... chứ chẳng cha nào dám nhận là chạy ẩu gây tai nạn cả.
Damn
thì bởi thế, nên cái xe đó không phải chạy sau; mà từ đường bên dưới nhập vô cao tốcKhông thấy bác ơi
——————-
không biết từ đâu xe khách Hùng Cường xuất hiện làm mình giật mình ,thắng khẩn cấp...
Đánh trận có biết phía nào địch phía nào ta, chạy được hướng nào thì chết hướng nào thì sống. Còn giờ thì 4 phương 8 hướng, chỗ nào cũng nguy hiểm và ghê gớm cả.Ra đường giờ chạy xe cứ như đánh trận ngày xưa, không cẩn thận cũng dễ tèo. Và mọi chuyện cũng cần có một chút may mắn.
Bác chạy đúng luật.Cuối tuần xe trên cao tốc rất đông ,muốn chuyển lane cũng rất nguy hiểm .Ở phút 0:26 xe khách đã nhập lane an toàn .Ở phút 0:36 tôi chỉ thấy xe SUV ,trong khi tôi đang chạy khoảng 70-80km ,trong khi đường dẫn chỉ cho phép chạy 60km .Chứng tỏ 1 điều anh xe khách phải chạy khoảng 80km ,đường dẫn từ 2 lane chuẩn bị ra cao tốc còn có 1 lane ,anh xe khách ép anh SUV đứng bánh