Chả hiểu bác lấy 29 người ở éo đâu ra rồi lại còn ngọt xớt. Ngơ vật.Ghê thật, 29 người ngọt xớt.
R.I.P
Chiếc xe khách chở 40 người khởi hành từ Sa Pa về Hà Nội chiều nay đã lao xuống vực tại Km 19, Quốc lộ 4D, thuộc địa phận xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
http://xembao.com.vn/thoi-su-trong-...g-vuc-sau-it-nhat-29-nguoi-tu-nan/story/17717
Có 12 người thôi, từng ấy là đau xót lắm rồi, mịa báo chí viết kiểu vó vẩn.
Xe chạy thì chậm, chỉ vì lách hột mít lấn đường. Ko lách thì nát bấy mấy mạng. Thật khó lòng, đánh đổi ko tương xứng.
Báo với chí. Mạng người mà nó xem như cỏ, thích đăng bn thì đăng nhỉ. Bên này lại 12 người:
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-s...nhan-tren-chiec-xe-khach-gap-nan-3073566.html
Cả số hành khách cũng vậy, đăng có 40. thực tế là xe 46 chỗ vượt quá 6 người là 53, cả tài.
ghê quá, nát bét xe hết, nhưng dù thế nào thì khi đi xe giường nằm hay ghế ngồi e đều thắt dây an toàn, mặc dù mọi người xung quanh nhìn e lạ lẫm, khi e hỏi những người quen khi đi xe khách có thắt dây an toàn không thì mọi người đều nói: màu mè quá chi vậy, người ta không thắt có sao đâu! Hic, e thì nghĩ khi thấy mình bị máu me rồi mới thấy sựu quan trọng của màu mè!