Em thấy cả 2 ẩu cả: đều không quan sát khi vượt và qua đường. Hy vọng ko tèo bác đi xe 2b.
nói thật, em xin lỗi mấy bác biển 93 - chắc là Bình Phước (cả 2 lẫn 4B), chứ em không ưa nổi mấy vị chạy xe kiểu mấy vị: chạy mơ màng, muốn quẹo là quẹo ko xi nhan, bấm kèn ko hề phản ứng, chạy toàn giữa đường
. Tuy nhiên được cái là không lạng lách đánh võng mà thôi
Kế đến mấy bác biển 47: chạy còi kèn ko ăn thua với mấy bác này.
nói thật, em xin lỗi mấy bác biển 93 - chắc là Bình Phước (cả 2 lẫn 4B), chứ em không ưa nổi mấy vị chạy xe kiểu mấy vị: chạy mơ màng, muốn quẹo là quẹo ko xi nhan, bấm kèn ko hề phản ứng, chạy toàn giữa đường


Kế đến mấy bác biển 47: chạy còi kèn ko ăn thua với mấy bác này.
chính xác từng chi tiết luôn nè...xe tải nặng nói:XE MÁY VẪN CÒN SÁNG ĐÈN DƯỚI GẦM XE KHÁCH, XE CẤP CỨU DỪNG LẠI RẤT CÓ TRÁCH NHIỆM.