ông già này băng qua đường ẩu quá, xe khách bị thiệt hại nặng nhưng nếu đụng ông già chắcổng không sống nổi! E thấy tài xế phản xạ như vậy là đúng thôi!
"...khi đến địa điểm trên thì bất ngờ gặp cụ ông đi xe đạp phía trước đang cố sang đường. Tình huống quá bất ngờ khiến tài xế phải đánh lái thật nhanh..."
Nếu ông cụ xuất phát từ lề đường thì tình huống này có phần do chủ quan của bác tài, vì bác ấy phải nhận định từ xa và phải còi-đèn-thắng để "thỏa thuận" với ông cụ trước.
Còn nếu ông cụ đang chạy tạt đầu thì... thua! Chỉ có nước còi liên tục khi vượt các cụ này.
Nếu ông cụ xuất phát từ lề đường thì tình huống này có phần do chủ quan của bác tài, vì bác ấy phải nhận định từ xa và phải còi-đèn-thắng để "thỏa thuận" với ông cụ trước.
Còn nếu ông cụ đang chạy tạt đầu thì... thua! Chỉ có nước còi liên tục khi vượt các cụ này.
do bài báo hổng nói rõ nên theo mình có 2 tình huống
1/- ông già (bất kể từ hướng nào) đã thấy xe khách chạy tới mà vẫn cố băng qua = điếc hổng sợ súng
2/- ổng đạp xe đằng trước cùng chiều xe khách, hổng quan sát sau lưng mình nên băng xéo qua trái cắt mũi xe khách vừa tới
... về Tình huống 2 - xin dài dòng chút :
xe khách xe đò hồi xưa máy nằm trước nên khi nghe tiếng máy là biết nó ngay sau lưng mình rồi
còn xe đời mới máy lạnh sau này thì máy nằm tuốt luốt đằng sau : coi lại bài báo :
... nghe tiếng máy tưởng nó chưa tới liền mà không ngờ mũi nó đã ngay sau lưng mình ...
1/- ông già (bất kể từ hướng nào) đã thấy xe khách chạy tới mà vẫn cố băng qua = điếc hổng sợ súng
2/- ổng đạp xe đằng trước cùng chiều xe khách, hổng quan sát sau lưng mình nên băng xéo qua trái cắt mũi xe khách vừa tới
... về Tình huống 2 - xin dài dòng chút :
xe khách xe đò hồi xưa máy nằm trước nên khi nghe tiếng máy là biết nó ngay sau lưng mình rồi
còn xe đời mới máy lạnh sau này thì máy nằm tuốt luốt đằng sau : coi lại bài báo :

... nghe tiếng máy tưởng nó chưa tới liền mà không ngờ mũi nó đã ngay sau lưng mình ...
