Thứ nhất, xe Kumho đã ép xe bus một đoạn nhưng bus vốn dĩ không động vào được nên mới ép tiếp xe em.
Thứ hai, đoạn này cho hai làn oto, nó ráng vượt phải vào làn xe máy nhưng sắp tới cầu sợ công an nên tấp ẩu vào, nếu anh đã có gan đi sai làn thì đi tiếp nhé, chả việc gì phải ép xe khác vậy, nhục lắm. Trong clip chạy rất ẩu, tốc độ nhanh và không hề có thiện chí xin đường mà là cướp đường. Sau lưng xe em trống xe, sao không hạ ga và tấp vào mà phải ép đầu xe người khác ở tốc độ cao.
Thứ ba, em không hiểu nhiều người sao thích bênh cho bọn cướp đường vậy nhỉ, lại còn bảo là em không nhường, có bao nhiêu vụ cướp đường gây tai nạn cho người khác rồi, lúc đó thấy chửi cũng sung lắm cơ mà, sao cứ đợi mất bò mới lo làm chuồng?. Xin lỗi nhé, em chỉ nhường cho người đi bộ qua đường, xe ưu tiên, xe làm nhiệm vụ đặc biệt, nhường đường cho trường hợp khẩn cấp, nhường cho người xin đường tử tế và vẫn thường xuyên làm vậy. Còn với hạng cướp đường, lấn lane, chạy ẩu, gây nguy hiểm cho người khác thì NEVER nhé.
Có thể em không mạnh, không đô con, không giang hồ đâm chém nhưng em là người thẳng tính, nóng tính và không nhân nhượng với hành động xấu. Còn ai thích chọn cách im lặng và dung túng cho cái xấu thì cứ làm theo ý mình, đừng vội quy chụp người khác thế này thế khác, vì mỗi người chúng ta khác nhau. Vậy đi ha các bác