Nga sô là số dách, từ cái bàn là cho đến cái quạt tai voiNói 0 với Nga Sô
Anh còn xài mấy cái thứ thổ tã đó không hay xài Panasonic hết rồi?Nga sô là số dách, từ cái bàn là cho đến cái quạt tai voi
Em nghe ông cụ nhà bên hay nói thế, chứ em có biết đâuAnh còn xài mấy cái thứ thổ tã đó không hay xài Panasonic hết rồi?
Chiều nay qua hỏi cụ ấy lại xem saoEm nghe ông cụ nhà bên hay nói thế, chứ em có biết đâu
Hồi đi lính bị giao cho lái con u oát chở tù có gắn sẵn cái quạt tai voi rồi mà vẫn nóng bỏ bu. Xe thiết kế bên xứ lạnh mà, cửa kính kín mít, đã thế phía sau hàn chết song sắt bít bùng nữa.
Còn hồi học lái thì cho lái chiếc Gat 56, mỗi lần khởi động phải quay maniven chứ không cho đề
Ám ảnh xe Nga tới giờ.
Còn hồi học lái thì cho lái chiếc Gat 56, mỗi lần khởi động phải quay maniven chứ không cho đề
Ám ảnh xe Nga tới giờ.