Hạng F
22/10/09
8.170
30.146
113
chiếc này của Anh, hiệu Dudge, 400cc, 4 thì, chỉ có 1 máy, khi đạp phải kéo cần decompresseur để mở xú páp(4 xúpáp), sau đó đóng lại, máy mói nổ, phải đạp nhồi mấy cái máy mới nổ. xe này sx hồi WW1, lúc mua là khỏang 1952, xe used rùi. SG lúc đó có hai chiếc hà
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
22/10/09
8.170
30.146
113
xe này em phải nhờ mấy bác bên CNL truy tìm nguồn gốc, cuối cùng thì cũng xác minh được tên tuổi em nó, sau đó em hỏi lại cậu em( người ngồi sau cùng trên xe) thì ổng xác nhận đúng là chiếc Dudge
 
Hạng C
5/4/10
708
0
16
grenade nói:
chiếc này của Anh, hiệu Dudge, 400cc, 4 thì, chỉ có 1 máy, khi đạp phải kéo cần decompresseur để mở xú páp(4 xúpáp), sau đó đóng lại, máy mói nổ, phải đạp nhồi mấy cái máy mới nổ. xe này sx hồi WW1, lúc mua là khỏang 1952, xe used rùi. SG lúc đó có hai chiếc hà
Sài Gòn hồi đó có 02 chiếc, bây giờ đi về đâu rồi nhỉ? Nếu tồn tại đến bây giờ thì cũng có thể tính là một trong những "cổ vật" 2 bánh của thế giới rồi còn gì nữa bác nhỉ!
 
Hạng D
21/4/10
3.121
36.401
113
HCM city
grenade nói:
sẵn đây cho hỏi sao SG mình ko có phong trào đi xe cỗ side car ta? chỉ thấy mấy đồng chí bên KSQS đi xe này, em nó chạy bình phi 80kph phà phà.. em chạy theo rùi, quíu luôn
Có hội chơi Side car đó bác. Em cũng có biết 1 địa chỉ độ lại side car. Hôm trước có thấy mấy chiếc chạy trên đường Trường Chinh.
 
Hạng B2
15/1/10
487
6
18
52
ông bác Grenade oách quá, thời đó đã có chiếc này thì chắc quý tộc lắm bác nhỉ.