nhưng chết thì liên lụy tới mình, l;àm khổ gia đình bác ạ. thôi thì trời kêu ai nấy dạ. khi nào nó tới số thì ...âu cũng là số phậnCái bọn ngu này sống chật đất !
buổi tối tốt nhất những chỗ khuất ko có đèn chiếu sáng thỉnh thoảng nên đá đèn cos pha để quan sát. đó là kinh nghiệm 4 năm cầm lái của em. và em nghĩ cũng của nhiều bác tài lâu năm khácCó mở đèn là mừng rồi bạn ơi. Nhiều người không mở đèn đóm gì hết, chạy đến gần sát mới thấy cục đen thùi, xử lý không kịp thì oan gia...
e chỉ muốn đâm cho tụi này 1 phát luôn rồi ra sao thì ra,mịe nó.chạy chưa đâu liều như xe máy vn cả