Hạng D
9/1/15
2.595
3.899
113
40
Nói túm cái ít quần lại là dù có xe ưu tiên thì mấy vụ hụ còi đi ngược bố láo bố lếu này ko chấp nhận được. Hiện chả thấy có cmg cho việc gấp cả. bảo lũ ko, cháy ko, chiến loạn ko, cấp cứu ko, đưa đoàn ko.... chỉ có láo là có thật. chán vãi mấy thánh này, luôn ảo tưởng mình là ông trời con
 
Hạng B1
25/3/14
87
153
33
Cho hỏi đèn nháy xanh đỏ lắp mặt calang như vậy là đúng chuẩn không nhỉ? Em nghĩ là phải lắp đèn chuyên dụng trên nóc xe mới đúng chuẩn.
 
  • Like
Reactions: hmq
Hạng B2
15/9/06
131
177
43
Xe công vụ có đèn còi là có việc khẩn cấp rồi (mà cứ nghĩ có việc khẩn cấp đi thì đã làm sao), nhường họ 1 chút thì đã làm sao. Kiểu chặn đường kiểu này giống hệt kiểu mấy bố bố đời không nhường xe cứu thương với lý do trên xe không có bệnh nhân thì chắc chắn là bật đèn còi hú ưu tiên láo.
 
  • Like
Reactions: alituantb
Hạng D
Super Moderators
31/3/12
2.573
11.815
113
HCM
Quan điểm của mình thì đơn giản. Xe cấp cứu, xe biển xanh, hay xe thường gì đó đang gấp thì mình nhường đi hết, đúng sai tính sau.

Đè hay chặn đầu, hay xét nó có đúng là xe ưu tiên hay không chã giải quyết được vấn đề gì với mình.
 
Hạng D
9/1/16
1.672
3.267
123
48
Sài Gòn
Thằng Lan này sử dụng láo kèn đèn gần như chắc chắn rồi.
Vì 90% mấy xe biển xanh lại có còi đèn như này mà đi trong phố là toàn các thằng lạm dụng thôi chứ chả có gì đáng vội.
@Forrest Gump giờ vẫn là bọn tụt tụt ụt ụt mà bác, thường là xe Lan với xe LX là chuyên gia tụt tụt, nhất là khi kẹt xe, càng kẹt nó càng tụt.
Cần về nhanh đến vội để giúp đất nước tiến lên giàu mạnh hay sao ấy, nhưng công trình cầu phà nhà cửa,...đắp chiếu mấy mươi năm thì không thấy nó ụt ụt bao giờ.
Ý mình là hồi xưa kìa anh. Thời biển 80 cấp cho mấy doanh nghiệp của các Bộ, quen tí là có chiếc biển 80 xanh lè chạy cho oách (giờ siết vụ đó rồi). Cái đường Nơ Trang nhỏ xíu, nhà nó cuối đường, lúc nào thấy xe nó là nó tụt tụt suốt tuyến. Dẹp nạn 80 đểu nên giờ được yên cái lỗ nhĩ :).
Chứ mấy thằng biển trắng độ còi đèn thì nói làm gì, xứ sở lạ lùng, cứ rống lên cho thiên hạ biết mình là ai, từ lời nói tới cái còi xe.
 
Hạng B2
12/3/18
104
137
46
Nhìn xuống ghế sau không có ai nên tưởng đang fake công vụ khẩn đó mà o_O
 
Hạng D
9/1/16
1.672
3.267
123
48
Sài Gòn
Bản thân thì không dám nhưng mà vẫn muốn XH có những người như bác này
Không hẳn như vậy anh? Không lẽ cứ thấy xe có quyền ưu tiên là chặn lại đòi kiểm tra. Xe trong clip có khi nó sai, mà cũng có khi nó đúng (nhiều khi đang chở ai đó, đi họp mà kẹt xe tắc đường thì dùng quyền ưu tiên có sao, nhiều khi sếp éo muốn dây dưa lùm xùm,nhưng sau đó thì sẽ thấy). Hoặc xe biển trắng, đang chở người đi cấp cứu, họ dùng hazard xin đường để đi thì sao (chỉ tại cái đám khốn nạn dùng hazard vô tội vạ nên giờ bó tay).

Anh có thể quay clip, tung lên mạng, tự khắc đơn vị quản lý xe sẽ chấn chỉnh (bèo bèo thì chú tài xế cũng phải làm tường trình), ý thức hình thành từ đó. Còn chặn kiểu này xác định ăn cám, nhiều người cứ khoái anh hùng, sau này khi có việc đụng đến lý lịch tư pháp thì lúc đó hối hận đã muộn.
 
Hạng F
3/10/15
9.866
12.156
113
Ý mình là hồi xưa kìa anh. Thời biển 80 cấp cho mấy doanh nghiệp của các Bộ, quen tí là có chiếc biển 80 xanh lè chạy cho oách (giờ siết vụ đó rồi). Cái đường Nơ Trang nhỏ xíu, nhà nó cuối đường, lúc nào thấy xe nó là nó tụt tụt suốt tuyến. Dẹp nạn 80 đểu nên giờ được yên cái lỗ nhĩ :).
Chứ mấy thằng biển trắng độ còi đèn thì nói làm gì, xứ sở lạ lùng, cứ rống lên cho thiên hạ biết mình là ai, từ lời nói tới cái còi xe.
Ý mình cũng là mấy cái xe ụt ụt 80 đó chứ. Xe biển trắng kèn to chứ không có kèn ụt ụt như xe hộ đê với xe tù như vậy được. Nghe đã thấy ghét. Mấy cái 80A xe SUV giờ vẫn ụt ụt chứ không ò e như xe cảnh sát hoặc chữa cháy.
 
  • Like
Reactions: Forrest Gump
Hạng F
3/10/15
9.866
12.156
113
Không hẳn như vậy anh? Không lẽ cứ thấy xe có quyền ưu tiên là chặn lại đòi kiểm tra. Xe trong clip có khi nó sai, mà cũng có khi nó đúng (nhiều khi đang chở ai đó, đi họp mà kẹt xe tắc đường thì dùng quyền ưu tiên có sao, nhiều khi sếp éo muốn dây dưa lùm xùm,nhưng sau đó thì sẽ thấy). Hoặc xe biển trắng, đang chở người đi cấp cứu, họ dùng hazard xin đường để đi thì sao (chỉ tại cái đám khốn nạn dùng hazard vô tội vạ nên giờ bó tay).

Anh có thể quay clip, tung lên mạng, tự khắc đơn vị quản lý xe sẽ chấn chỉnh (bèo bèo thì chú tài xế cũng phải làm tường trình), ý thức hình thành từ đó. Còn chặn kiểu này xác định ăn cám, nhiều người cứ khoái anh hùng, sau này khi có việc đụng đến lý lịch tư pháp thì lúc đó hối hận đã muộn.
Ủng hộ cái này.
Khỏi có chặn chặn nó làm gì.
Không phải trách nhiệm của mình.
Cũng chả có làm gì tốt đẹp từ những việc kiểu như chặn số, chặn dt, chặn xe như vậy.
Nó đi ngược chiều thì để nó cút sớm cho thoáng là tốt hơn. Chặn nó thì bản chất công việc là mình tham gia vào cục rối nùi làm cho rối thêm vậy thôi.