DẠ, hòa giải. xe ai nấy sửa, không hỗ trợ gì hết. nên không tốn viện phi. Nhưng lưu ý anh em, nêu có xảy ra sự cố, điều đầu tiên là lo cho "người bị thương" , đúng sai tính sau. EM dùng từ người bị thương nhé, vì nói ng bị nạn -> minh gây ra nạn a ?? -> CƯ thấy ng bị thương thì nhanh chóng đưa đến nơi y tế gần nhất, sau này CA sẽ dựa vào đó để làm tình tiết khi hòa giải hay xử lý tai nạn.
Chúc mừng bác đã xử lý xong việc. Cho em hỏi thêm là CA chỉ hòa giải xong rồi trả giấy tờ về thôi hả bác? Cả 2 bên có tốn thêm "chi phí" gì không vậy bác?DẠ, hòa giải. xe ai nấy sửa, không hỗ trợ gì hết. nên không tốn viện phi. Nhưng lưu ý anh em, nêu có xảy ra sự cố, điều đầu tiên là lo cho "người bị thương" , đúng sai tính sau. EM dùng từ người bị thương nhé, vì nói ng bị nạn -> minh gây ra nạn a ?? -> CƯ thấy ng bị thương thì nhanh chóng đưa đến nơi y tế gần nhất, sau này CA sẽ dựa vào đó để làm tình tiết khi hòa giải hay xử lý tai nạn.
Chúc mừng bác. Đúng rồi bác.DẠ, hòa giải. xe ai nấy sửa, không hỗ trợ gì hết. nên không tốn viện phi. Nhưng lưu ý anh em, nêu có xảy ra sự cố, điều đầu tiên là lo cho "người bị thương" , đúng sai tính sau. EM dùng từ người bị thương nhé, vì nói ng bị nạn -> minh gây ra nạn a ?? -> CƯ thấy ng bị thương thì nhanh chóng đưa đến nơi y tế gần nhất, sau này CA sẽ dựa vào đó để làm tình tiết khi hòa giải hay xử lý tai nạn.
Mạng người quan trọng đúng hay sai tính sau. Lỡ mình so đo thiệt hơn người ta thiệt mạng dù mình đúng thì sống tinh thần cũng không thoải mái gì.
Mà xe bác có mua BH 2 chiều k? Có thì cũng đỡ.
DẠ. không tốn chi phi gì nữa hết, vì trên tinh thần hòa giải, và cả 2 đều có quyền trợ giúp -> CA ko can thiệp nhiều, chỉ đứng ra cho 2 bên tự thỏa thuận. Xe em ko mua bảo hiểm ạ, vì em ghét BH. LÚc mua thì ngon ngọt, lúc có chuyện thì bắt đầu hành xác mình.... xe em cũng nhẹ ạ, ko nặng lắm. Cảm ơn các bác quan tâm theo dõi
Coi như nhờ có cái camera quay lại tai nạn xảy ra, nếu ko có chắc bác mệt mõi với thằng 2b này và cả với xxx nữa.DẠ. không tốn chi phi gì nữa hết, vì trên tinh thần hòa giải, và cả 2 đều có quyền trợ giúp -> CA ko can thiệp nhiều, chỉ đứng ra cho 2 bên tự thỏa thuận. Xe em ko mua bảo hiểm ạ, vì em ghét BH. LÚc mua thì ngon ngọt, lúc có chuyện thì bắt đầu hành xác mình.... xe em cũng nhẹ ạ, ko nặng lắm. Cảm ơn các bác quan tâm theo dõi
Chúc mừng bác.
Chính xác.Coi như nhờ có cái camera quay lại tai nạn xảy ra, nếu ko có chắc bác mệt mõi với thằng 2b này và cả với xxx nữa.
Chúc mừng bác.
Đã lấy giấy tờ xong cho bác chủ
Bác bị ngay ngã 3 phan văn hớn - trường chinh à, chỗ này xe máy ẩu khủng khiếp, bọn đầu đất đó có biết luật đâu. Bữa trước e cũng xém bị, 1 thằng chạy từ bên trái qua chứ ko fải bên fải như bác. Có 3 anh đang đứng trước, e đá đèn chỉ chỉ thằng chạy ẩu nhưng 3 anh ấy đứng ngó em, thua luôn. Gặp e như bác là ko có 1 đồng xu nào cho nó và bắt nó fải bỏ tiền sửa xe mình. E là e ko tha mấy thứ này đâu.
Xem kỹ clip thì:
- Người đàn ông này sai hoàn toàn thì làm sao phải hỗ trợ, thậm chí phải phạt nặng nữa vì đi sai phần đường ( vào phần đường xe 4B ). Thêm nữa khi rẽ ko thèm quan sát, trong khi 1 đống người 2B đang chờ đèn đỏ để rẽ.
- Tốc độ của bác chủ hoàn toàn dưới tốc độ cho phép ( 40km/h), CA ko thể nói là: anh ko làm chủ tốc độ được, đi đúng đèn xanh. Bác chủ đề nghị phạt người 2B kia, thậm chí bồi thường cho bác là hoàn toàn thỏa đáng. Tuy nhiên đúng là CA rườm rà quá.
Nếu là em ( đằng nào cũng tốn thời gian), sau khi gọi CA đến lập biên bản, em khoan trưng ra clip cho CA và 2B kia xem, để cho bên kia làm ầm ĩ lên đã rồi em bắt: ai sai phải bồi thường ..... Cho bên 2B ký vào, xong lúc đó trưng ra clip ( thậm chí có thể mời Luật sư làm chứng lúc này). Lúc này sẽ rất là vui đây.
Dù sao thì dù, nên trang bị cho xe mình cái camera hành trình, dù cùi mía cũng được, miễn là thấy được tốc độ, cũng như hình ảnh phía trước đầu xe của mình.
Chúc mừng bác chủ tìm công lý thành công nhé.


- Người đàn ông này sai hoàn toàn thì làm sao phải hỗ trợ, thậm chí phải phạt nặng nữa vì đi sai phần đường ( vào phần đường xe 4B ). Thêm nữa khi rẽ ko thèm quan sát, trong khi 1 đống người 2B đang chờ đèn đỏ để rẽ.
- Tốc độ của bác chủ hoàn toàn dưới tốc độ cho phép ( 40km/h), CA ko thể nói là: anh ko làm chủ tốc độ được, đi đúng đèn xanh. Bác chủ đề nghị phạt người 2B kia, thậm chí bồi thường cho bác là hoàn toàn thỏa đáng. Tuy nhiên đúng là CA rườm rà quá.
Nếu là em ( đằng nào cũng tốn thời gian), sau khi gọi CA đến lập biên bản, em khoan trưng ra clip cho CA và 2B kia xem, để cho bên kia làm ầm ĩ lên đã rồi em bắt: ai sai phải bồi thường ..... Cho bên 2B ký vào, xong lúc đó trưng ra clip ( thậm chí có thể mời Luật sư làm chứng lúc này). Lúc này sẽ rất là vui đây.
Dù sao thì dù, nên trang bị cho xe mình cái camera hành trình, dù cùi mía cũng được, miễn là thấy được tốc độ, cũng như hình ảnh phía trước đầu xe của mình.
Chúc mừng bác chủ tìm công lý thành công nhé.



Chỗ này có thằng sửa xe què rất mất dạy. Hôm bữa có 1 vụ y chang clip bác nhưng xe máy chơi vào cái ầm luôn.Điện thoại của người đi xe máy văng ra, ông sửa xe đi ra, tưởng ổng giúp, ai ngờ lấy đt nhét quần, xong tí người xe máy lại hỏi thì bảo là thằng lấy nó đi r.
Em cũng vừa gặp quả này xong 2B quẹo trái ko thèm xem đường, mém tí nữa thì có bạn 4B ăn đủChưa kể chỗ này hình như cấm quẹo trái. Đường Lý Tự Trọng hướng về Tôn Đức Thắng.
Đời con, đời cháu nó tiếp tục sửa xe hoặc an cướp bác ạ. Có vay có trả.Chỗ này có thằng sửa xe què rất mất dạy. Hôm bữa có 1 vụ y chang clip bác nhưng xe máy chơi vào cái ầm luôn.Điện thoại của người đi xe máy văng ra, ông sửa xe đi ra, tưởng ổng giúp, ai ngờ lấy đt nhét quần, xong tí người xe máy lại hỏi thì bảo là thằng lấy nó đi r.