Tháng truớc em cũng có việc đi ngang quận 12, em đi đuờng trong vào lúc tầm 8h tối. Về sợ vãi tè, chả hiểu các bạn ở bển chạy xe kiểu gì mà đi có hơn 1km em tận mắt chứng kiến 2 vụ tông xe. Mà hay 1 cái là tông cái đùng xong lồm cồm bò dậy chả thấy bị sao cả. Chắc ở đó họ có kỹ năng té khi tông xe thì phải.
Thực tế tình huống tương tự ntn khá nhiều nhất là trên các con đường ngoại ô đi vào tp. mình biết vậy và đã rất cẩn trọng nhưng đôi khi nó nằm ngoài tất cả các dự liệu của mình thì phải chịu thôi. Quan điểm của em là nếu không may dính phải thì làm thế nào giải quyết nhanh nhất, ít tổn thất nhất và ít phiền toái nhất. Có khi phải chịu thiệt chút về kinh tế. Vụ này tuy là bất hợp lý xét trên phương diện luật nhưng nếu xét trong điều kiện hoàn cảnh giao thông hay thông lệ ở ta thì nó lại là hợp lý thôi. Kêu ca phàn nàn cũng có thể giúp đôi chút nhưng là trong vệc giải tỏa bức xúc của bản thân hơn là cải thiện tình trạng giao thông hay ý thức tuân thủ luật. Muốn cải thiện cái vế sau cần một hay vài thế hệ phấn đấu không ngừng. Vd như người lái xe 2 bánh bị nạn trong clip của bác chủ thì khó mà thay đổi được ý thức nhưng nếu em bé lớn lên và hiểu vấn đề hơn cha mình thì sẽ có hy vọng.
Bị mất tiền oan là hên đó bác, xui xui gặp nhìu thằng nó bay vào đánh mình nữa. Em thấy oser nên đi học akido để phòng thân gặp mấy thể loại như thế này hốt nó luôn
vầng, ý em là nếu tiền mua được sự bình yên thì cố mà mua với giá hời nhất có thể ạBị mất tiền oan là hên đó bác, xui xui gặp nhìu thằng nó bay vào đánh mình nữa. Em thấy oser nên đi học akido để phòng thân gặp mấy thể loại như thế này hốt nó luôn
Quả này bác chủ xui, rút kinh nguyệt qua giao lộ mà khuất góc thì e rà theo thôi, xe sau có bấm còi cũng chiu, e nhát cho nó chắc, như ko một đống phiền toái!?
Em suýt bị 1 vụ giống thế này tại ngã tư Giếng Nước Hóc Môn, tối từ HM về SG, dừng chờ đèn, đèn xanh khởi hành, thằng xe máy rẽ, đúng ra phải chờ chiều đèn xanh dừng nhưng không biết nghĩ sao đó nó cắt ngang đầu xe mình để rẽ. Em không kịp thắng phải xỉa sang trái để tránh và nhấn còi. May mà tránh kịp.