- Tags
- văn hoá giao thông
Ông xem lại đi trong các link ông giữ còn nói cả đường cao tốc, đừng có mở cái mồn là cẩu sực. Nói thẳng ông là doanh nghiệp bỏ tiền ra xây muốn thu hồi vốn thì cũng theo qui định của chính phủ chứ không phải mấy ông muốn làm gì làm. Khoảng cách xây trạm thu, thời gian thu, mức thu đều có qui định. Còn nếu ông nói không thì ông con trời muốn làm gì cũng được thì ông làm điÔng tìm đâu cho ra cái văn bản nào qui định về trạm thu phí trên cao tốc? cái qui định 70Km kia là dành cho BOT trên các quốc lộ nâng cấp nhé
Có bệnh thì rọ mõm lại đừng đi sủa rồi cắn bậy nhé.
http://www.thesaigontimes.vn/133789/Tam-dung-dat-tram-thu-phi-khong-du-khoang-cach-70-km.html
rồi nhà nước lo cho ông luôn (cơm ko lo ngủ có người canh)
đừng có tỏ am hiểu trong hiểu biết như con ếch bé cái mồn lại.
Kết thúc - cứ ngồi đó sủa
e thích cái trời ơi của bác, sửu nhi đó mà bác ơiView attachment 454127 Camera hành trình của 1 Oser đã ghi lại cảnh tượng khó tin khi một phụ nữ trung niên vô tư điều khiển xe máy chạy ngược chiều trên cao tốc. Điều đáng nói là người phụ nữ này chạy sát dãy phân cách giữa khiến nhiều xe phải giật mình đánh lái để né. Thật không thể tin được !!![pagebreak][/pagebreak]
Mời các bác xem Clip từ Camera hành trình của thành viên @lanviet
Mấy cái chuyện trời ơi này xảy ra ngày một nhiều 1 phần do luật VN như CLQ ! Ai đời kẻ đúng phải đền cho đứa sai - ĐM mấy thằng viết luật ! 

Thẳng thiểu não này đọc link cho kỹ nhé, cái link nói về công văn của HTH không nói đường CT mà chỉ nói đường QL BOT. Bài nói cả đường CT là link khác của nhà báo.Ông xem lại đi trong các link ông giữ còn nói cả đường cao tốc, đừng có mở cái mồn là cẩu sực. Nói thẳng ông là doanh nghiệp bỏ tiền ra xây muốn thu hồi vốn thì cũng theo qui định của chính phủ chứ không phải mấy ông muốn làm gì làm. Khoảng cách xây trạm thu, thời gian thu, mức thu đều có qui định. Còn nếu ông nói không thì ông con trời muốn làm gì cũng được thì ông làm đi
rồi nhà nước lo cho ông luôn (cơm ko lo ngủ có người canh)
đừng có tỏ am hiểu trong hiểu biết như con ếch bé cái mồn lại.
Kết thúc - cứ ngồi đó sủa
Tôi không đôi co với loại ăn cắn bậy nữa, kẻo phải đi chích ngừa chó dại cắn